An ninh - Hình sự

Gã thanh niên trộm két sắt để lấy tiền bồi thường tai nạn giao thông

Sau khi gây ra tai nạn giao thông khiến một người tử vong, Nguyên đã phải bồi thường 340 triệu đồng. Tuy nhiên, gần đến ngày giao tiền mà vẫn không một xu dính túi, gã thanh niên “đánh liều” đi trộm két sắt.

Ngày 18/9, báo Thanh Niên đưa tin, Công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Huỳnh Thúc Nguyên (29 tuổi, ở xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, Bình Định), nghi can gây ra vụ trộm két sắt tại Công ty may Vinatex Bồng Sơn (phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Được biết, tháng 5/2020 vừa qua, Nguyên lái ô tô thuê cho 1 người ở tỉnh Quảng Ngãi rồi gây tai nạn làm một người chết. Theo thỏa thuận dân sự giữa 2 bên, Nguyên phải bồi thường cho nạn nhân 340 triệu đồng.

Gần đến ngày giao tiền mà không có nên Nguyên lên "kế hoạch" trộm cắp để lấy tiền bồi thường cho nạn nhân.

Tối 9/8, Nguyên đến nhà bạn ở huyện Phù Mỹ. Đêm đó, đợi bạn ngủ say, hắn lấy xe của người này đến Công ty may Vinatex Bồng Sơn ở thị xã Hoài Nhơn. Không thấy bảo vệ, Nguyên leo tường, cạy cửa sổ phòng kế toán kéo két sắt ra ngoài, đưa đến tiệm cơ khí sát hàng rào công ty, theo báo VnExpress.

Chiếc két sắt tại hiện trường 

Lấy xà beng, búa đập két không được, Nguyên dùng bình gió đá đốt, cắt thủng làm cháy gần hết tiền bên trong. Sau khi gom hết vào túi nilon, chạy xe về hướng huyện Phù Mỹ, Nguyên dừng lại kiểm tra, vứt hết số tiền bị cháy, giữ lại được 63 triệu đồng.

Nguyên vào TP.Quy Nhơn mua 1 chiếc xe Air Blade giá 28 triệu đồng, số tiền còn lại hắn ta bỏ vào ví tiêu sài. Tại thời điểm bị bắt, Nguyên còn trên người 24,2 triệu đồng. 

Han (t/h)