Bóng đá Châu Âu

Fan MU nổi điên khi Pellistri nhận 'thẻ vàng tệ nhất mọi thời đại'

Người hâm mộ Manchester United đã nổi giận sau khi Facundo Pellistri nhận "thẻ vàng tồi tệ nhất mọi thời đại" trong trận đấu với Real Betis.

Cầu thủ chạy cánh trẻ người Uruguay đã bị phạt thẻ vàng ở phút thứ 29 của trận lượt về vòng 16 đội Europa League của Man United tại Tây Ban Nha, mặc dù đã giành được bóng trước khi va chạm với tiền vệ người Argentina của Betis, Guido Rodriguez.

Trọng tài người Serbia Srdjan Jovanovic đã trừng phạt anh ta vì hành vi ham bóng khiến cả hai cầu thủ phải nằm sân. Người hâm mộ Quỷ đỏ theo dõi trận đấu đã không thể tin vào mắt mình.

Một người chỉ trích: "Đó thực sự là thẻ vàng tồi tệ nhất mà tôi từng thấy trong đời". Một người thứ hai lặp lại: "Việc phạt thẻ Pellistri là một trong những quyết định tồi tệ nhất mà tôi từng thấy".

"Thật ngạc nhiên khi Pellistri bị thẻ vàng vì giành được bóng", người thứ ba nhận xét, trong khi người thứ tư nói thêm: "Trận đấu đã kết thúc. Bạn bị phạt thẻ vì giành được bóng".

Người thứ năm đặt câu hỏi: "Làm thế nào mà có một thẻ vàng? Vô lý". Và người thứ sáu cầu xin: "Chúng ta có thể thoát khỏi những quyết định kém cỏi như thế này được không lol?".

Người thứ bảy nổi giận: "Điều tồi tệ nhất về thẻ vàng đó là nó thậm chí không phải là một pha phạm lỗi của Pellistri mà trên thực tế, đó là một pha phạm lỗi với anh ấy đáng bị phạt thẻ vàng".

Pellistri, 21 tuổi, được Erik ten Hag trao suất đá chính đầu tiên cho Man United, 893 ngày sau khi gia nhập câu lạc bộ từ Penarol ở quê nhà vào tháng 10 năm 2020.

Anh đã có 10 lần khoác áo đội tuyển quốc gia sau khi được triệu tập ở ĐT Uruguay mặc dù chưa có cơ hội ở đội một tại Old Trafford.

Ten Hag đã cho anh thi đấu trọn vẹn 90 phút khi Man United lọt vào tứ kết với chiến thắng 1-0 trong đêm và chiến thắng chung cuộc 5-1.

Đăng Nguyên