Bóng đá Anh

Fan MU nổi điên khi đội nhà bị từ chối 1 quả phạt đền

Người hâm mộ Man United đã nổi giận sau khi bị từ chối một quả phạt đền vì pha chơi bóng bằng tay của cầu thủ Southampton.

Tại vòng 27 Premier League, Man United đã bị cầm hòa với tỷ số 0-0 dù được thi đấu trên sân nhà Old Trafford.

Đáng chú ý, Quỷ đỏ đã bị từ chối 1 quả phạt đền gây tranh cãi. Marcus Rashford thực hiện quả tạt từ cánh trái. Hậu vệ Armel Bella-Kotchap thực tế đã phải dùng đến cả 2 tay và 2 chân để chặn đường bóng đến.

Các bản phát lại cho thấy nó đập vào đầu cánh tay của trung vệ bên phía Southampton nhưng trọng tài Anthony Taylor đã ra hiệu cho trận đấu tiếp tục.

Không có quả phạt đền nào được trao ngay cả sau khi kiểm tra VAR - khiến người hâm mộ Man United nổi giận trên mạng xã hội.

Một người nói: "Xin chào @Specsavers, nghĩ rằng chúng tôi có thể có một khách hàng mới cho bạn, tên là Anthony Taylor".

Một người khác nói thêm: "Nếu đây là cầu thủ của chúng tôi xử lý bóng trong vòng cấm thì Anthony Taylor sẽ chỉ tay vào chấm không chút do dự".

Một người đăng: "Làm thế nào mà đó không phải là một quả phạt đền cho Manchester United? Rõ ràng là một pha dùng tay chơi bóng đã ngăn cản Weghorst có cơ hội ghi bàn. Vậy mà VAR không hề can thiệp".

Trận đấu của Man United càng thêm khốn khổ sau khi Casemiro bị đuổi khỏi sân sau pha vào bóng với Carlos Alcaraz.

Ban đầu, Taylor đã phạt thẻ vàng nhưng sau khi kiểm tra VAR, Casemiro đã nhận thẻ đỏ trực tiếp lần thứ hai trong mùa giải này.

Ngoài ra, trọng tài cũng bỏ qua 1 tình huống xứng đáng nhận thẻ của cầu thủ Southampton. Phút 41, Bruno Fernandes ngã trong vòng cấm của Southampton sau cú tắc bóng của Walker-Peters. Nhưng trọng tài Taylor lại xua tay và VAR cũng chẳng xem lại tình huống.

Kết quả hòa 0-0 khiến Man United gần như sẽ phải từ bỏ cuộc đua vô địch khi kém đội đầu bảng Arsenal tới 16 điểm.

Đăng Nguyên