Bình tĩnh sống

"Em vỡ ối rồi chị ơi!"

Mỗi khi nhận được cuộc gọi “cầu cứu” từ các bà bầu, chị Mai hay các thành viên trong nhóm của chị đều tức tốc lên đường bất kể ngày đêm…

“Chuyến xe 0 đồng chở bà bầu”

Sau một ngày tất bật lo hàng nghìn suất cơm tình nguyện cho các bệnh viện tuyến đầu chống dịch, chị Lê Ngọc Mai (Ba Đình, Hà Nội) – một trong bốn thành viên của nhóm “chuyến xe 0 đồng chở bà bầu” dành thời gian chia sẻ với Người Đưa Tin về việc làm ý nghĩa, ấm áp tình người này.

Chị Mai cho biết nhóm có 5 người và có 4 xe ô tô, đưa đón miễn phí các bà bầu tới bệnh viện trong khu vực Hà Nội bất kể ngày đêm.

“Ý tưởng chở bà bầu xuất phát từ việc một chị hàng xóm gần đến ngày sinh, nhưng gọi xe những ngày Hà Nội giãn cách rất khó vì thế tôi đã giúp đưa chị đến bệnh viện. Nhận thấy đây cũng là khó khăn chung của nhiều bà bầu sắp sinh hay cần cấp cứu không biết phải làm thế nào trong việc tìm kiếm xe taxi. Nếu chậm có thể ảnh hưởng đến tính mạng của họ. Vì thế, tôi cùng vài người bạn lên kế hoạch và thực hiện những chuyến xe này”, chị Mai chia sẻ về lý do ra đời “Chuyến xe 0 đồng chở bà bầu”.

Để hoạt động nhóm được hiệu quả, chị Mai cho biết các thành viên trong nhóm tương tác với nhau qua group chat trên mạng xã hội, sắp xếp thời gian để có thể hỗ trợ tối đa cho các trường hợp khẩn cấp.

Đồng thời, để bảo vệ bản thân cũng như mọi người chị và các thành viên đều thực hiện test Covid-19 3 ngày/lần và đều được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin.

Từ ngày lập nhóm xe chở bà bầu, nhiều sản phụ biết đến thông qua hội nhóm trên facebook, theo lời chị Mai, mỗi ngày chị nhận hàng trăm cuộc gọi nhờ giúp đỡ.

Chị Mai bộc bạch: “Nhiều cuộc gọi giúp đỡ như vậy mà sức lực của chúng tôi cũng có hạn, lại trong bối cảnh giãn cách nên chúng tôi cũng chỉ lựa chọn những sản phụ cực kỳ nguy hiểm ở khu vực nội thành Hà Nội, còn không đi ra ngoại thành được vì ra ngoại thành chúng tôi sẽ không quay về Hà Nội được. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp chúng tôi sẽ đưa bà bầu ra các chốt kiểm soát dịch và người nhà sẽ lên đón”.

Cuộc gọi lúc nửa đêm

Nữ tài xế này chia sẻ đến nay, có khoảng 50 bà bầu đã được nhóm hỗ trợ, và mỗi một sản phụ là một câu chuyện đáng nhớ. Nhưng câu chuyện đáng nhớ nhất là chuyện vỡ ối của các bà bầu.

Chị Mai kể lại: “Vào một buổi tối lúc 23h đêm tôi nhận được cuộc gọi của sản phụ lúc nửa đêm, từ đầu dây bên kia một sản phụ giọng lo lắng “chị ơi, em vỡ ối rồi! Em ở Cầu Diễn, giúp em với, em không gọi được xe”. Khi đó tôi cũng chuẩn bị đi ngủ rồi nhưng nghe thấy vậy tôi bảo “chờ chị”. Tôi lên đường ngay trong đêm, tôi chở được sản phụ lên bệnh viện Phụ sản và may mắn là mẹ tròn con vuông”.

Hay một câu chuyện khiến chị Mai nhớ nhất nữa đó là có một bà bầu ở Bắc Giang làm việc ở khu công nghiệp và thuê trọ tại Hà Nội. Bà bầu này dự sinh tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chồng ở quê sẽ lên chăm vợ. Thế nhưng, kế hoạch chưa thực hiện thì Hà Nội giãn cách, chồng không lên chăm được, mà không có cách nào về quê.

“Bà bầu này lo lắng nhiều ngày liền về việc làm sao có thể trở về Bắc Giang, vì ở dưới Hà Nội bầu bì chỉ có một mình, không biết sinh đẻ ai chăm sóc. Ngỏ ý muốn được đưa ra điểm chốt Hà Nội – Bắc Giang để chồng đón về quê sinh. Vì hiểu những lo lắng của thai phụ cuối thai kỳ nên tôi đã kịp thời đến để trợ giúp và thai phụ cũng đến được chốt an toàn”, chị Mai tâm sự.

Trò chuyện với Người Đưa Tin, chị Mai bảo rằng việc đưa bà bầu đi sinh cũng là tình huống nguy cấp và tế nhị, nên chị và nhóm của chị cũng ít chụp ảnh lại, chỉ âm thầm làm, giúp đỡ những hoàn cảnh thực sự khó khăn, cấp bách.

Dòng tin nhắn của sản phụ khiến các thành viên trong nhóm thấy ấm lòng.

Những chuyến xe 0 đồng chở bà bầu của nhóm chị Mai đã giúp cho nhiều sản phụ mẹ tròn con vuông… Khi nhận được những dòng tin nhắn cảm ơn từ sản phụ, gia đình sản phụ chị Mai và các thành viên trong nhóm coi đó là niềm vui, động lực để giúp đỡ thêm nhiều bà bầu thực sự nguy cấp hơn nữa.

Ngoài công việc lái xe 0 đồng chở bà bầu, chị Mai còn tham gia nhóm Bếp yêu thương, hàng ngày nấu hàng nghìn suất cơm cho các bệnh viện tuyến đầu như: Bạch Mai, CDC, bệnh viện Phổi, bệnh viện đại học Y Hà Nội…

“Tôi cũng như nhiều người đều mong muốn dịch bệnh sớm qua đi để chúng ta được trở về trạng thái bình thường. Còn nhóm chúng tôi dự kiến duy trì hoạt động chở bà bầu đến khi nào tình hình dịch bệnh được đảm bảo thì thôi”, chị Mai chia sẻ thêm.