Ngôi sao

Em gái ca sĩ Mỹ Linh kể những bí mật, cách đối xử của Diva với con gái Anna

Ít ai biết rằng, Diva Mỹ Linh còn có một em gái khá xinh đẹp tên là Mỹ Dung. Trong câu chuyện của mình, Mỹ Dung đã tâm sự về chị gái nổi tiếng.

Đỗ Mỹ Dung là em gái ruột của Diva Mỹ Linh, cô sinh năm 1978 tại Hà Nội, từng tốt nghiệp bằng giỏi khoa Thương mại quốc tế (trường đại học Thương mại Hà Nội). Hiện đang là Chủ tịch hội đồng quản trị của chuỗi khách sạn mini khá nổi tiếng. Cũng như Diva Mỹ Linh, Đỗ Mỹ Dung hát rất hay, từng đạt nhiều huy chương vàng các giải thưởng âm nhạc. Thế nhưng tự nhận mình "không có tố chất nghệ sĩ, chỉ ham kiếm tiền" nên không đi theo con đường âm nhạc như chị gái, mà cùng chồng kinh doanh.

Trong công việc, Đỗ Mỹ Dung được đánh giá là một người khá bản lĩnh, quyết đoán. Trong cuộc sống gia đình, chị lại là một người vợ - người mẹ đầy yêu thương, trách nhiệm. 6 năm trước gia đình Đỗ Mỹ Dung đột ngột biết tin anh Nguyễn Văn Chính - chồng chị mắc bệnh ung thư não. Từ một người phụ nữ được yêu thương, nương tựa, Đỗ Mỹ Dung buộc mình phải trở nên mạnh mẽ, vượt qua tất cả khó khăn ập đến, quay lại làm chỗ dựa cho chồng.

"Tôi đã gần như ngã xuống. Tai như ù đi không nghe rõ những âm thanh xung quanh. Chồng tôi xốc tinh thần để được trực tiếp nghe bác sỹ đọc kết quả khám bệnh cũng như tôi, một sự bàng hoàng khủng khiếp đã chiếm trọn không gian giữa chúng tôi. Rời bàn bác sỹ, hai vợ chồng nắm chặt tay nhau, không ai nói điều gì. Đôi bàn tay đan vào nhau tự nói câu chuyện của mình. Hai đứa hứa sẽ không rời tay nhau, sẽ cùng chiến đấu và cùng trở về với hạnh phúc" – Mỹ Dung tâm sự với PV.

Nhớ lại quãng đường đầy biến động ấy, Mỹ Dung nói, chị đã biến những lúng túng, những đớn đau tựa như cơn bão giật mạnh trong lòng mình thành sự lạc quan, bỏ qua những điều tồi tệ, đón nhận những tia hy vọng, nhẹ nhõm. 5 năm cho một cuộc chiến đấu lớn bằng cả tâm sức và rất nhiều tiền bạc. 5 năm để thay đổi số phận và nhìn thấy tình cảm, ý chí cứ lớn dần lên, từ lúc biết chồng phát bệnh ở Việt Nam cho đến những ngày dài chữa bệnh tại Singapore.

Chị Mỹ Dung cho hay, hiện tại chồng chị Mỹ Dung sau các lần phẫu thuật đã có sức khoẻ ổn định, anh vẫn đang điều trị. Theo chị Dung chia sẻ, liệu pháp nuôi cấy tế bào gốc và lọc máu là mối quan tâm lớn nhất của của chị trong hàng loạt những phương pháp chăm sóc sức khỏe công nghệ cao hiện nay. Đặc biệt, bản thân chị cũng kỳ vọng sẽ áp dụng những phương pháp này để cải thiện và tăng cường sức khỏe cho chồng mình. Anh chị hiện đã có 3 con khôn lớn.

Mỹ Dung khá giống chị gái, về độ xinh đẹp, chia sẻ về chị của mình, chị cho hay: "Tôi vẫn nhớ, căn nhà nhỏ của tôi ngày bé ở khu chợ Giời, Hà Nội. Trong nhà có cái sàn trũng, mùa hè hai chị em tôi múc nước đổ vào đó, nằm trong ấy cho mát. Mẹ tôi mỗi tháng sẽ kê lại đồ đạc một lần, lúc đầu tôi không hiểu vì sao mẹ làm thế, sau mới hiểu mẹ muốn tạo ra sự thay đổi để cuộc sống tươi mới hơn. Mẹ cũng rất thích cắm hoa, bố và mẹ luôn cùng nhau ca hát. Tôi nghĩ đời sống tinh thần ấy đã vun đắp cho tôi và chị Linh sau này rất nhiều".
 

Kể về kỷ niệm đặc biệt khi lớn lên cùng chị gái Mỹ Linh, Mỹ Dung cho hay: "Mỗi lần nhà có khách, bao giờ mẹ cũng gọi chị Linh ra biểu diễn (cười). Khi chị Linh được hát trên đài truyền thanh, trên tivi, mỗi lần nghe ai đó chê con gái, mẹ sẵn sàng đứng dậy “chiến đấu” bảo vệ con ngay lập tức. Ở nhà, xem tivi, mẹ sẽ chỉ xem tiết mục chị Linh biểu diễn và tắt đi khi con hát xong. Tình yêu cực đoan của mẹ buồn cười nhưng cũng rất cảm động".

Kể về tình yêu của Mỹ Linh và Anh Quân, em gái Diva tâm sự: "Hồi đó, tôi không thấy bố mẹ phản đối chuyện chị Linh với Anh Quân. Cả gia đình tôi đều yêu Anna ngay từ lần gặp đầu tiên. Anna là một cô bé không ai có thể không yêu".

"Chị Linh chăm chút cho Anna và các con hết mực, không chỉ là tình cảm mà còn là kinh tế. Chị Linh làm giống cách bố mẹ từng làm với anh chị em tôi - dồn tất cả sự chăm sóc, dạy dỗ cho đứa con đầu lòng, những đứa tiếp theo chỉ cần nhìn vào anh/chị mình mà sống. Anna ở nhà chị Linh là đầu tàu, nên anh chị ấy dồn hết sức cho Anna. Có thời điểm chị Linh còn cho Anna học tiếng Đức để cháu không quên nguồn gốc. Tôi rất nể chị ấy. Anna từ bé đến khi lớn đều rất ngoan. Cháu chỉ mang hình hài Tây nhưng tâm hồn hoàn toàn thuần Việt. Khi còn ở Việt Nam, Anna hay sang chơi và học trang điểm với con gái tôi. Anna lạ lắm, cháu nấu món Việt rất ngon mà nấu đồ Tây cũng cực khéo. Chắc đó là nhờ mẹ Linh và bà nội chỉ dạy" - Mỹ Dung kể về cách đối xử của Mỹ Linh với con riêng của chồng.

Thoạt nhìn, ai cũng lầm tưởng Mỹ Linh và Mỹ Dung là chị em sinh đôi vì hai chị em rất giống nhau. Hành trình cùng chồng chống lại căn bệnh nguy hiểm được Mỹ Dung viết thành cuốn tự truyện Không thể gục ngã.