Tiệm sửa chữa hôn nhân

Em có nên bỏ chồng để đến với người kia?

Với nhiều người, ly dị thật dễ dàng. Cứ dứt áo là ra đi. Giá như tôi đủ lý trí đến vậy. Giá như tôi đủ lạnh lùng như thế. Giá như tôi đừng yếu đuối thế này…

Mỗi lần vào chuyên mục Tiệm sửa chữa hôn nhân trên Tạp chí điện tử Người Đưa Tin, đọc những tâm sự của của các bạn trẻ tôi lại thấy xót xa cho mình. Tôi khóc, tôi nghĩ, tôi buồn vì sự bế tắc của bản thân. 

Chuyện là, hai đứa con nhỏ của em, một đứa thì bị dị tật từ lúc mới sinh. Đứa lành lặn thì nghịch ngợm, hiếu động. Quay mòng mòng với 2 đứa nó đã đủ hết cả một ngày. Chồng thì vô tâm. Về đến nhà là chơi game hay lên mạng “chém gió”. Em nhờ trông con giùm thì anh quát mắng ở nhà mỗi việc trông con mà cũng nhờ. Em không đi làm được vì phải trông con nên phụ thuộc kinh tế nhà chồng.

Hàng tháng mẹ chồng phát lương cho cả nhà (em chồng cũng đang ăn bám ở nhà). Đã rất nhiều lần em chán nản, tuyệt vọng. Em nói thật rằng em từng muốn bỏ lại con để đi khỏi ngôi nhà này, người chồng này. Nhưng em không làm được. Nhìn con mà lòng đau thắt.

Chồng em có bồ. Không hẳn là công khai nhưng cũng không giấu giếm. Đang ở nhà, bồ gọi là đi luôn. Có khi sáng hôm sau mới về. Em hỏi đi đâu thì gắt gỏng bảo: “Hỏi làm gì? Ở nhà mà trông con đi”. Em theo dõi mới biết là cặp với một cô gái ở quán bar. Em đau khổ lắm nhưng cũng chẳng còn ghen nữa vì có lẽ lòng em đã chẳng còn yêu gì gã chồng này nữa.

Em nhờ trông con giùm thì anh quát mắng ở nhà mỗi việc trông con mà cũng nhờ. (Ảnh minh họa)

Một trong số những lý do nữa mà em không thể ly dị là bố mẹ em cũng rất phản đối. Bố mẹ em cần sĩ diện hơn cần em. Nói thương em nhưng nhất quyết cấm em ly dị. Mẹ còn bảo: “Rồi sau này chồng chơi chán nó sẽ biết quay về”. Em chẳng biết đến bao giờ chồng em biết quay đầu nhưng em thì đã chán đến tận cổ rồi.

Em biết nếu em kể ra chuyện này, sẽ nhiều người ném đá em. Nhưng đó cũng là lý do em muốn chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người. Rằng có một người hơn em 9 tuổi, vợ cũng mất lâu rồi, anh ấy quan tâm đến em và cũng hay hỏi han em. Chúng em quen nhau qua Zalo. Em cũng đã đi uống nước với anh ấy vài lần. Lần gần nhất anh ấy ôm em và tỏ ý muốn tiến xa hơn với em.

Chỉ có điều, anh ấy không muốn kết hôn. Chỉ muốn em dọn về sống chung với anh ấy, bỏ chồng đi, anh ấy nuôi. Và điều kiện là em chỉ được về một mình. Anh ấy không muốn rắc rối kiểu con anh con tôi. Anh ấy cũng có 2 đứa con rồi nhưng đang ở với ông bà nội. Anh ấy ghét trẻ con, kể cả con mình. Anh ấy bảo anh ấy không chịu nổi tiếng la hét.

Em vẫn nói rằng em không thể bỏ 2 đứa con của em lại được. Em vẫn muốn được ở bên chúng. Anh ấy nói nếu vậy thì hai đứa già nhân ngãi, non vợ chồng vậy, anh ấy sẽ thuê nhà riêng cho 3 mẹ con rồi thi thoảng anh ấy ghé qua.

Em bối rối quá. Vì quả thật em đang muốn tìm phao cứu sinh để giúp mình thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này. Nhưng nếu làm theo cách anh ấy thì em cứ thấy sai sai.

Em mong mọi người chỉ cho em con đường sáng với! Em hứa sẽ đọc hết comment của mọi người và nếu được, em xin inbox riêng với những ai sẵn sàng chia sẻ riêng với em ạ!

7h sáng hàng ngày, tại đây: Bài tâm sự của bạn đọc gửi vào hòm thư suachuahonnhan@nguoiduatin.vn . Viết lại bởi nhà văn HOÀNG ANH TÚ. Bạn đọc có thể theo dõi bình luận hoặc chia sẻ quan điểm của mình tại: https://www.facebook.com/groups/suachuahonnhan/