Sự kiện

Em bé H'Mông ở Tả Phìn du xuân những ngày đầu năm mới

Những ngày đầu năm Kỷ Hợi đang rực rỡ sức sống mới, người người nhà nhà háo hức du xuân. Hoạt động du xuân của những đứa trẻ ở bản Tả Phìn, Sa Pa, LàoCai vô cùng độc đáo và thú vị.

Tết cổ truyền của dân tộc H'Mông có thể kéo dài cả tháng, tùy từng khu vực. Người H'Mông đón Tết chắc chắn phải có thịt lợn, rất nhiều thịt lợn, nếu không có tiền để thịt một con lợn, cũng phải mua vài chục cân ăn Tết. Ngoài các món được chế biến thông thường, thịt lợn được xông khói để dành trong cả tháng. Ngoài ra, mía cũng là thức quà mỗi gia đình đều có trong dịp Tết.

Những em bé bản Tà Phìn thường rủ nhau đi chơi theo từng nhóm và tự tổ chức những trò chơi tại sân chơi riêng trong những ngày đón Tết.

Đá bóng, chơi đồ hàng, bắt cá... là những hoạt động của những em bé bản địa tô điểm thêm sắc xuân cho núi rừng Tây Bắc.

Một góc bản Tả Phìn trog ráng chiều mùa xuân.

Những gốc đào rừng đang khoe sắc thắm giữa đất trời giữa độ vào xuân.

Trẻ em H'Mông thường tập trung đi chơi Tết theo nhóm nhỏ.

Quăng lưới đầu xuân để bắt những chú cá tươi dưới dòng suối nhỏ.

Anh cõng em băng qua dòng suối.

Những trò chơi vận động được các nhóm trẻ "tự biên tự diễn", một sàn đấu vật tự do được tổ chức ngay trên thảm cỏ.

Nụ cười rạng rỡ khi được cùng nhau đốt lửa sưởi và chơi đồ hàng.

May (9 tuổi) cùng các bạn mở cuộc thi "nấu cơm" bằng vỏ lon nước ngọt.

Mấy anh chị em cùng mang theo những nhánh lan rừng đi du xuân.

Thư giãn trên một mỏm đồi giữa không gian bao la của đất trời.

Mía là món quà mỗi nhà đều có sẵn vào dịp Tết cổ truyền dân tộc H'Mông.

Mỗi gia đình phải sắm bằng được một con lợn hoặc vài chục cân thịt lợn để ăn Tết.