Văn hoá

DV Lan Phương: "Nhiều khi mệt quá, tôi cũng hay trách móc chồng"

Lan Phương Bắc tiến và thử sức với những vai diễn ghê gớm. Mới đây, chị gây bất ngờ khi vào một vai dịu dàng. Lan Phương cũng kể về cuộc sống của mình với chồng Tây.

Xuất thân là diễn viên kịch nói nhưng diễn viên Lan Phương ghi dấu ấn trong lòng khán giả với nhiều vai diễn qua các bộ phim truyền hình như Cô gái xấu xí, Những thiên thần áo trắng, Cả một đời ân oán, Nàng dâu order và mới đây là phim Thương ngày nắng về... Hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên có thể hóa thân thành nhiều dạng vai từ chính diện đến phản diện và đều để lại ấn tượng với khán giả. Cô cũng hoạt động ở lĩnh vực sân khấu và đạt được nhiều giải thưởng danh giá. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Lan Phương còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc bên chồng Tây.  

Gia đình hạnh phúc của Lan Phương và chồng Tây.

Theo cô chia sẻ, cả hai có một mối tình “thần tốc” khi yêu nhau sau ba ngày hẹn hò. Lan Phương kể việc gặp gỡ và kết hôn với ông xã cao 2m là một cơ duyên. Sau khi gặp anh hai tháng, cô phát hiện mình mang thai. Thời điểm đó, việc có thai không nằm trong dự tính của cô nhưng đã khiến nữ diễn viên suy nghĩ theo một hướng khác.

"Lúc có bầu, anh ấy muốn đám cưới nhưng tôi lại không muốn. Tôi chưa có cảm giác chắc chắn, bên cạnh đó tôi thấy đám cưới quá rườm rà nên không cần một đám cưới nào hết. Đến gần ngày con chào đời, tôi mới quyết định đi đăng ký kết hôn. Chắc có lẽ thời gian qua, mình trải qua nhiều chuyện buồn nên không quan trọng việc có đám cưới hay không. Hoặc cũng có thể tôi đóng vai đám cưới nhiều quá rồi nên thấy nó rất hình thức", cô cho hay.

Chia sẻ với Người Đưa Tin về cuộc sống của mình với chồng Tây, Lan Phương cho hay: "Tôi và ông xã ít khắc khẩu lắm, có nhưng không quá nhiều, nếu có giận nhau thì cả 2 người sẽ từ từ làm lành. Nhiều khi mệt quá, tôi cũng hay trách móc, đòi hỏi chồng. Nhưng anh ấy hiểu vì sao tôi như thế nên đã động viên, chia sẻ và lắng nghe. Mỗi lần tôi căng thẳng, anh nói cứ nghỉ đi, mọi thứ để anh làm. Từ khi sống chung, vợ chồng tôi may mắn chưa có mâu thuẫn. Nếu có, chỉ là khi tôi quá mệt, cơ thể căng thẳng. Và, người to tiếng bao giờ cũng là tôi. Chúng tôi chấp nhận cuộc sống hiện tại ít có thời gian bên nhau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn dành ngày nghỉ, chăm sóc nhau nhất là mùa dịch lại càng có thời gian bên nhau hơn. Với tôi, như thế là đủ rồi".

Lan Phương cũng kể, chồng cô không thoải mái khi cô làm phim có cảnh thân mật. "Anh ấy không ghen, vì anh hiểu được đó là công việc chứ không phải ngoài đời. Chồng tôi có một lần đến phim trường, đúng cảnh tôi và bạn diễn hôn nhau. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ anh ấy không có vấn đề gì, nhưng đến khi quay, anh ra chỗ khác. Bấy giờ tôi mới hiểu, anh cũng không thoải mái khi thấy vợ đóng cảnh thân mật với người khác, nhưng anh hiểu và chấp nhận công việc của vợ" - Lan Phương cho hay.

Trong phim mới, Lan Phương lại đóng cặp với Hồng Đăng.

Mới đây, nữ diễn viên 8x đã tham gia vào bộ phim truyền hình Thương ngày nắng về của đạo diễn Bùi Tiến Huy và Vũ Trường Khoa. Trong buổi giao lưu giữa ê - kíp đoàn phim và khán giả vào ngày 9/11, Lan Phương tâm sự: "Trong phim mới, Lan Phương vào vai Khánh và lại đóng cặp với Hồng Đăng. Vai diễn này sẽ khác với những vai tôi đã đóng, đó là một người phụ nữ tảo tần, vất vả, có cuộc sống bình dị với chồng và 2 con. Khi vào vai Khánh, tôi nhìn cuộc sống sâu sắc hơn, nhìn mọi thứ với đôi mắt đồng cảm hơn, kết nối được nhân vật với người xung quanh nhiều hơn. Tôi nhìn thấy bản thân mình trong nhân vật. Nhất là khi được đóng phim với NSƯT Thanh Quý, tôi được học hỏi rất nhiều".

NSƯT Thanh Quý trong vai bà Nga.

Trong phim Thương ngày nắng về, nghệ sĩ Thanh Quý đóng vai bà Nga - mẹ của ba cô con gái, trong đó có Lan Phương. NSƯT Thanh Quý chia sẻ: "Tôi đi chợ thấy những phụ nữ gánh gồng vất vả tôi rất muốn làm một vai gì đấy lam lũ, tần tảo, chăm chỉ, chịu khó để chia sẻ với chị em phụ nữ nỗi khó khăn trong cuộc sống. May mắn tôi nhận vai bà Nga vất vả từ trẻ, chồng mất sớm, nuôi 3 con, 1 con nuôi từ lúc trứng nước. 

Tôi gian khổ từ bé nên sự hoà nhập với nhân vật bà Nga nên không có gì là ngỡ ngàng, bất ngờ. Khi đọc kịch bản và tập thoại dù chưa diễn, chưa làm gì, mấy mẹ con không nhịn được khóc, nước mắt cứ tuôn ra. Đóng với Lan Phương, và các diễn viên trẻ, tôi thấy mình trẻ trung hơn rất nhiều".

NSƯT Thanh Quý bộc bạch, quá trình quay diễn ra đúng thời điểm dich bệnh căng thẳng nên cũng lo lắng vì đã có tuổi. "Đã có lúc tôi nghĩ tới việc dừng lại nhưng rồi lại không bỏ được đoàn phim. Điều tôi lo nhất là quá trình quay bị gián đoạn thì cảm xúc với vai diễn cũng bị gián đoạn nhưng rồi cũng vượt qua. Đến giờ, khi phim vẫn đi được nửa chặng đường, tôi vẫn có cảm giác như Lan Phương, Huyền Lizzie và Ngọc Huyền là ba cô con gái thật của mình chứ không còn là bạn diễn nữa" - NSƯT Thanh Quý cho hay.

Trong vai Khánh, Lan Phương hoá thân thành một người phụ nữ tảo tần, hết lòng vì chồng con.

"Khi tôi đi làm phim Thương ngày nắng về, ông xã cũng rất tạo điều kiện để vợ làm nghệ thuật. Tôi thấy vui khi vào một vai mới trong phim. Gặp thêm nhiều bạn diễn mới khiến mình thoải mái hơn. Khi ra Hà Nội sinh sống, thay đổi môi trường sống, thời tiết, mọi thứ đều khác nhưng tôi thích ứng khá nhanh. Tôi cũng dễ hoà nhập với đoàn làm phim vì có lẽ tôi nói tiếng Bắc, sinh ra trong ra gia đình gốc Bắc" - Lan Phương tâm sự.

NSND Lan Hương, Huyền Lizzie, Đình Tú trong phim mới.

Ngoài NSƯT Thanh Quý, Lan Phương, Thương ngày nắng về quy tụ dàn diễn viên hùng hậu như NSND Lan Hương Bông, NSND Trung Anh, NSND Minh Hoà, NSƯT Bá Anh, NSND Tiến Đạt, Hồng Đăng, Huyền Lizzie, Đình Tú, Doãn Quốc Đam, Ngọc Huyền....