Sự kiện

Đường phố Hà Nội im ắng, yên bình sáng 30 Tết

Buổi sáng cuối cùng của năm Canh Tý (30 tháng Chạp), đường phố Hà Nội trở nên rộng rãi, vắng vẻ và im ắng hơn hẳn ngày thường.

Theo ghi nhận của phóng viên, các đường phố tại Hà Nội trong buổi sáng ngày cuối cùng của năm Canh Tý (30 Tết) đều vắng vẻ, đường phố trở nên rộng rãi, thông thoáng khác lạ.

Mọi thứ đều trở nên bình yên hơn khi lượng người tham gia giao thông không còn đông đúc như những ngày thường.

Đường phố Hà Nội trở nên vắng vẻ, yên bình là do người lao động và học sinh học tập và làm việc trên địa bàn Hà Nội đã trở về quê nhà đón Tết bên gia đình.

Phố Điện Biên Phủ sáng 30 Tết

Khu vực Hàm Cá Mập trên phố Đinh Tiên Hoàng.

Một Hà Nội rất yên bình, không còn cảnh dòng xe lưu thông tấp nập trên đường, không còn những tiếng còi inh ỏi trên mỗi góc phố.

Toàn bộ các cửa hàng đều đã đóng cửa nghỉ Tết.

Chỉ còn lác đác vài người dân đang hối hả hoàn thành các công việc còn dang dở trước khi có mặt trong bữa cơm tất niên cùng gia đình.

Hiện tại, thời tiết ghi nhận tại Hà Nội có nắng rất đẹp.

Hình ảnh được chụp tại đường Xã Đàn.

Ngã tư Xã Đàn -  luôn là điểm nóng giao thông mỗi ngày, sáng 30 Tết xe lưu thông thoáng đãng.