Giáo dục

“Đường đến ước mơ”

Với thành tích xuất sắc và tiêu biểu trong học tập và cuộc sống, 122 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số được “chắp cánh” ước mơ.

Tối ngày 29/12, tại Hà Nội, lễ tuyên dương học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu được bộ GD&ĐT phối hợp với Ủy ban Dân tộc và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, ông Đỗ Văn Chiến (Bộ trưởng, Chủ hiệm Ủy ban Dân tộc) bày tỏ: “Trong 145 em được tuyên dương hôm nay, có 50 thành phần dân tộc đến từ 47 tỉnh, thành phố trong cả nước. Có nhiều em đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu như: Em Vũ Thị Xoán (dân tộc Mông, Hà Giang) đạt giải Nhất cuộc thi Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc; em Quách Yến Ngân (dân tộc Hoa, TP.Hồ Chí Minh) đạt giải Nhất trong kỳ thi học sinh Giỏi quốc gia năm 2020; em Lê Văn Tô Đức (dân tộc Tày, Bắc Giang) trúng tuyển vào đại học với số điểm 29,85; em Đặng Thị Dung (dân tộc Dao, Tuyên Quang), trúng tuyển vào đại học với số điểm 29,75; em Trang Quốc Thịnh (dân tộc Khmer, Tiền Giang), trúng tuyển vào đại học với số điểm 29,15; em Nguyễn Bích Ngọc (dân tộc Mường, Hòa Bình), đạt 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc tại giải Vovinam sinh viên toàn quốc…

Đỗ Văn Chiến (Bộ trưởng, Chủ hiệm Ủy ban Dân tộc) chia sẻ với những bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhấn mạnh phải nỗ lực nhiều hơn các bạn khác. (Ảnh: Quang Trường).

Trong số các em được tuyên dương hôm nay, có gần một nửa đã được học ở trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú. Đáng quý hơn là hơn một nửa số em có bố mẹ làm nông nghiệp, đang sinh sống ở nông thôn, gia đình thuộc diện còn khó khăn; hàng chục em mồ côi cha, mẹ; 18 em thuộc nhóm dân tộc rất ít người. Điều đó chứng tỏ rằng, cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước và xã hội, các em đã rất nỗ lực vượt khó, chăm ngoan, học giỏi, tương lai sẽ trở thành những “hạt giống đỏ” cho sự nghiệp phát triển của vùng dân tộc thiểu số và miền núi”.

Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến cũng căn dặn các em: “Cần phải học hỏi nhiều để trưởng thành nhưng không được quên tiếng dân tộc mình, chưa biết thì phải học dần. “Hồn cốt” của người dân tộc thiểu số là trang phục, chữ viết, là phong tục tập quán, trong mọi hoàn cảnh phải giữ lấy, phải có sức sống mãnh liệt.

Bộ trưởng cũng chia sẻ với những bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cho rằng các em phải nỗ lực hơn những bạn khác và kỳ vọng trên hành trình lập thân, lập nghiệp, các em học sinh, sinh viên sẽ gặp nhiều may mắn và trưởng thành.

Trong khuôn khổ lễ tuyên dương, có 145 học sinh thuộc 50 dân tộc đến từ 47 tỉnh, thành phố. Lễ tuyên dương lần thứ 8 có nhiều điểm mới, đặc biệt nhất, tiêu chí lựa chọn học sinh, sinh viên, thanh niên cao hơn các năm trước, nhiều em đạt nhiều thành tựu đáng kể trong học tập và cuộc sống.

Sinh viên Tao Thị Sòn (dân tộc Lự, Lai Châu) bày tỏ: “Hôm nay, em rất vinh dự,  tự hào khi được tham dự lễ tuyên dương. Đây là nguồn động viên quý báu để chúng em tiếp tục nỗ lực rèn luyện, vươn lên trong học tập và cuộc sống. Em nhận thấy, bản thân phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa, không có con đường học tập”.

Sinh viên Trang Quốc Thịnh (dân tộc Khmer, Tiền Giang) chia sẻ: “Hiện nay, 2 lĩnh vực mà em quan tâm nhiều nhất chính là y tế và giáo dục, bởi theo em, đây là những lĩnh vực quan trọng nhất trong cuộc sống. Chính vì vậy, em đã lựa chọn xây ước tại trường đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh. Dân tộc thiểu số ít có điều kiện học tập hơn nhưng em vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình”.

Trước đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2020, bố không may qua đời, nhưng sinh viên Lỳ Chà Luyến (dân tộc Si La, Lai Châu) vẫn cố gắng thi để theo đuổi ước mơ của mình. Luyến tâm sự: “Mặc dù nhà em không có điều kiện để mua một chiếc xe nào, kể cả xe đạp, nhưng em vẫn lựa chọn ngành Kỹ thuật ô tô, trường đại học Giao thông vận tải, với hy vọng sau này sẽ có cơ hội việc làm tốt và có thể đưa được một chiếc ô tô về quê nhà, đưa mẹ và em gái đi chơi”.

122 trên tổng số 145 em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu được lựa chọn tuyên dương. (Ảnh: Quang Trường).

Nữ sinh Lâm Thị Kim Hồng (dân tộc Nùng, Đồng Nai): “Em rất vui khi được góp mặt tại lễ tuyên dương, có cơ hội được giao lưu với các bạn học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên toàn quốc. Em mong rằng các bạn học sinh dân tộc thiểu số giống như em có thể học tập thật tốt, bởi, chỉ có học tập mới mở ra con đường tươi sáng cho chúng ta”.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã trao cho Ủy ban Dân tộc 500 triệu đồng để hỗ trợ học bổng cho các học sinh, sinh viên; bộ Công an đã tặng 145 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số mỗi người một chiếc ipad.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: “Hôm nay, 122 trên tổng số 145 em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu được lựa chọn tuyên dương, đại diện cho hàng triệu học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số đã hội tụ tại Thủ đô ngàn năm văn hiến - trái tim của cả nước. Các em thực sự là những bông hoa tươi thắm, là niềm tự hào của gia đình, dòng họ, dân tộc và bản làng, địa phương mình.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình căn dặn học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số. (Ảnh: Quang Trường).

Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, lao động, sản xuất của các em thực sự góp phần làm bừng sáng bản làng, tạo khí thế mới trong các chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh, trật tự, đóng góp ngày càng nhiều cho xã hội”.

Qua 8 kỳ tuyên dương (2013-2020), đã có gần 1.000 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu được vinh danh.

Cẩm Mịch