Ngôi sao

Dùng hàng hiệu, đi du lịch khắp nơi, Khang của Hoa hồng trên ngực trái đích thực là đại gia trẻ tuổi?

Trọng Nhân đảm nhận vai Khang trong bộ phim Hoa hồng trên ngực trái được nhiều người đồn đoán là đại gia thứ thiệt vì thường xuyên du lịch sang chảnh ở nhiều nước.

Trong bộ phim Hoa hồng trên ngực trái, dù chỉ đảm nhận vai phụ nhưng nam diễn viên Trọng Nhân vẫn được khán giả đặc biệt yêu thích. Chuyện tình của chị đẹp San (Diệu Hương) và Khang (Trọng Nhân) khiến nhiều người xem rung rinh vì quá mức dễ thương.

Trong phim là "phi công không có gì ngoài tiền", còn ở ngoài đời, Trọng Nhân cũng được đồn đoán là đại gia thứ thiệt. Bởi nếu theo dõi trang cá nhân của Trọng Nhân, công chúng sẽ thấy đồ anh sử dụng đều là hàng hiệu đắt tiền và thường xuyên đi du lịch sang chảnh ở nhiều nước.

Ngoài đời, Trọng Nhân cũng được coi là đại gia khi thường xuyên check in sang chảnh ở khắp nơi trên thế giới.

Trước những lời đồn đoán của công chúng, nam diễn viên Trọng Nhân vui vẻ chia sẻ với PV: "Nhà Khang không có gì khác ngoài tiền nhưng Nhân lại rất thiếu tiền và thực sự là không giống lắm với nhân vật Khang.

Sở thích của tôi là đi du lịch nên tiền kiếm được bao nhiêu từ đi event hay đóng phim với những người khác thì để lo cho gia đình, con cái thì tôi dồn hết cho việc du lịch bởi tôi vẫn đang độc thân còn bố mẹ cũng không cần tôi phải lo. Những gì tôi kiếm được thì có thể dùng riêng cho mình. Tính tôi phóng khoáng nên có bao nhiêu xài bấy nhiêu, không cần tiết kiệm."

Còn về việc sử dụng đồ hiệu, Trọng Nhân khẳng định bản thân không phải "tay chơi" đồ hiệu: "Thích thì tôi mua một hai món thôi chứ sao gọi là đại gia được. Tôi không có dư nhiều tiền và thực sự có lúc còn không có tiền để đi ăn."

Về việc bán những món đồ hiệu của mình trên trang cá nhân gần đây, Trọng Nhân tâm sự: "Những món đồ tôi định bán làm từ thiện, thay vì mình dùng rồi và cất 1 chỗ thì rao bán để gửi làm việc thiện nguyện".

"Người ta chỉ thấy những lúc sung sướng của tôi thôi, chứ họ làm sao nhìn thấy được những khi tôi khó khăn và đau khổ? Vì những lúc ấy chỉ có mình tôi đối mặt với nó thôi..." - Trọng Nhân tâm sự.