Đừng để mất bò mới lo làm chuồng

Câu chuyện phát hiện nhiều học sinh nhiễm sán lợn và vấn đề thực phẩm bẩn, không đảm bảo VSATTP tại trường Thanh Khương, Thuận Thành (Bắc Ninh) làm dấy lên nhiều lo ngại đối với các phụ huynh.

Đen: Vụ trẻ em nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh, hoang mang quá ông ạ.

Đá: Kể ra cũng hoảng. Nhà nào chả có trẻ bán trú. Tuy nhiên, sự việc không nghiêm trọng như mạng xã hội cảnh báo.

Đen: Ông có họ hàng gì với “nhà cung cấp” chăng?

Đá: Tuyệt nhiên không!

Đen: Sao bênh?

Đá: Thực phẩm chưa đảm bảo VSATTP tại trường Thanh Khương không thể chối cãi. Phụ huynh người ta phản ánh đúng.

Đen: Phải xử nghiêm, cho ra ánh sáng.

Đá: Vi phạm đến đâu, xử lý đến đó. Nhưng chưa có cơ sở khẳng định thịt lợn khiến trẻ nhiễm ký sinh trùng.

Đen: Tại sao?

Đá: Cán bộ ngành y tế bảo, tỉ lệ mắc như vậy là bình thường.

Đen: Giữa “bão dư luận” mà nói tưng tửng vậy ư?

Đá: Chưa có kết luận chính thức, chỉ là nói trên cơ sở khoa học thôi.

Đen: Chẳng biết tin vào đâu. Bao nhiêu gia đình càng lo lắng thêm.

Đá: Lo gì, bộ Giáo dục và Đào tạo đã có yêu cầu khẩn siết chặt kẽ hở trong bảo đảm VSATTP tại các cơ sở giáo dục!

Đen: Trước Bộ này đã có nhiều Thông tư, phối hợp với bộ Y tế quản lý chặt vấn đề này rồi.

Đá: Vậy mà tình trạng học sinh bị ngộ độc thực phẩm, nhiễm ký sinh trùng, các bệnh lây qua đường tiêu hóa vẫn diễn ra đấy thôi.

Đen: Thì giờ phải chỉ đạo tăng cường, bảo đảm vệ sinh ATVSTP trong các cơ sở giáo dục chứ sao.

Đá: Sợ nhất kiểu văn bản đầy đủ, gửi khắp nơi nhưng khâu thực hiện chỉ làm cho có.

Đen: Đúng kiểu, với trách nhiệm của mình, tôi ý kiến chỉ đạo rồi…

Đá: Khâu triển khai, thực hiện… thiếu kiểm tra, thậm chí buông.

Đen: Mong rằng lần này sự phối hợp chặt chẽ, sát sao hơn.

Đá: Quản, kiểm từ gốc.

Đen: Các khâu chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm trong các cơ sở giáo dục nữa chớ.

Đá: Tuân thủ quy trình giao nhận, lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định.

Đen: Nhà trường, cha mẹ học sinh cùng giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm.

Đá: Đừng để mất bò mới lo làm chuồng!

Đ.Đ