An ninh - Hình sự

Đứa trẻ 6 tuổi bị bạn thân của bố sát hại dã man, hung thủ nghi "phê" ma túy

Vì phải vào viện chăm vợ sắp sinh, chồng đã tin tưởng gửi con cho một người bạn thân để chăm sóc, nào ngờ đây là quyết định khiến anh hối hận suốt cuộc đời.

Ngày 25/11, trang Daily Mail đưa tin, cơ quan chức năng Nga đang bắt giữ đối tượng Sergey Padgornov, 47 tuổi để điều tra về hành vi giết hại dã man một cậu bé 6 tuổi và sử dụng ma túy.

Theo đó, Mikhail Grushin, 33 tuổi đã tin tưởng giao người con trai 6 tuổi của mình cho Sergey để vào viện chăm vợ sắp sinh. Tuy nhiên, khi trở về nhà, người đàn ông như chết lặng khi nhìn thấy thi thể không còn nguyên vẹn của con trai mình trong phòng bếp tại nhà riêng ở Engels, phía đông nam Moscow (Nga).

Ảnh nạn nhân chụp cùng mẹ 

Tại thời điểm đó, Sergey nói rằng bản thân không hề nhớ ra tất cả những chuyện gì đã xảy ra. Hắn ta cũng không nhớ được bản thân sát hại cậu bé như thế nào.

Sau khi bị bắt giữ và tỉnh táo lại, Sergey thừa nhận với cơ quan chức năng rằng hắn ta đã sát hại cậu bé bằng con dao trong bếp. Song, hắn ta không đưa ra được lý do vì sao lại tấn công cậu bé như vậy.

Được biết, Sergey từng có tiền án về sử dụng ma túy. Cơ quan chức năng không loại trừ khả năng Sergey sát hại nạn nhân dưới sự tác động của chất kích thích.

Sergey Padgornov

“Tôi quay trở lại, uống một cốc rượu rồi dần nhận thức được chuyện gì đã và đang xảy ra. Tôi quyết định đi ra ngoài và đợi cảnh sát đến”, Sergey thuật lại.

Nếu bị kết án, Sergey sẽ phải đối mặt với mức tù 15 năm.

Theo lời kể của người chị 15 tuổi, Arina Kuznetsova, nạn nhân là người con thứ 5 trong gia đình. Vào thời điểm xảy ra vụ án, mẹ em đang trong bệnh viện chờ sinh người con thứ 6. Cơ quan chức năng đã thông báo tin buồn đến người mẹ đang nằm trong bệnh viện nhưng họ chưa cho phép gia đình tổ chức tang lễ vì tình hình dịch bệnh Covid-19.

Han (theo Daily Mail)