An ninh - Hình sự

Đưa người bị nạn đi cấp cứu, con nghiện trộm luôn xe nạn nhân

Trên đường mua ma túy trở về Tây Ninh, Trưởng và bạn phát hiện một người đàn ông bị ngất xỉu nằm cạnh chiếc xe máy Winner. Sau khi đưa nạn nhân vào trạm y tế, Trưởng trộm luôn chiếc xe của người này.

Báo Đất Việt đưa tin, khoảng 10h30 ngày 23/7, Huỳnh Quang Trưởng (37 tuổi, ngụ tại khu phố Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh) đi cùng với thanh niên tên Tâm (không rõ địa chỉ) đến ngã tư Tân Quy, huyện Củ Chi (TP.Hồ Chí Minh) gặp một người đàn ông để mua ma túy về sử dụng. Trên đường trở về Tây Ninh, khi đến khu vực xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, Trưởng và Tâm thấy một người đàn ông bị ngất xỉu nằm cạnh chiếc xe máy Winner bên lề đường.

Hai đối tượng đã đưa người đàn ông trên đến Trạm xá xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu để sơ cấp cứu. Sau đó, Trưởng trực tiếp lấy trộm xe máy của nạn nhân chạy về hướng Tòa Thánh Cao đài Tây Ninh.

Đối tượng Huỳnh Thanh Trưởng (phải) và Phạm Thanh Hùng (trái).

Đến khu vực ấp Hiệp An, xã Hiệp Tân, Trưởng bị công an kiểm tra, bắt giữ cùng tang vật. Khi bị bắt giữ, Trưởng chống trả lực lượng chức năng quyết liệt.

Tại thời điểm bị bắt, ngoài chiếc xe máy Winner BS: 70E1 – 404.26, cơ quan chức năng còn phát hiện và thu giữ 3 gram ma túy trong người Trưởng.

Hiện Công an huện Hòa Thành đang tạm giữ hình sự Huỳnh Quang Trưởng về hành vi trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Được biết, Trưởng là người nghiện ma túy nặng, từng có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản và hai tiền án Cướp giật tài sản. Trưởng chấp hành xong án phạt tù vào năm 2014.

Mới đây, báo Thanh Niên cũng đưa tin về một vụ việc tương tự. Ngày 27/7, cơ quan CSĐT Công an H.Kiên Lương (Kiên Giang) đã tạm giam Phạm Thanh Hùng (33 tuổi, ngụ TP.Rạch Giá, Kiên Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Hùng khai nhận bản thân thân bị nghiện ma túy, mới ra tù. Không có tiền mua ma túy nên nảy sinh ý định tìm người quen để lừa đảo.

Chiều 27/2, biết bà Huỳnh Thị Đèo (52 tuổi, ngụ TT.Kiên Lương, H.Kiên Lương) đang điều trị bệnh tại Bệnh viện đa khoa H.Kiên Lương sắp xuất viện, Hùng ngỏ ý giúp đưa bà về. Nghĩ Hùng tốt bụng, người phụ nữ này đồng ý.

Tuy nhiên, Hùng viện cớ không có xe, nói bà Đèo gọi điện thoại cho chồng là ông Lâm Mừng giao chiếc xe máy trị giá hàng chục triệu đồng cho Hùng. Hùng ghé nhà lấy rồi đến bệnh viện đón bà Đào về. Khi lấy được xe, đối tượng bỏ trốn và bán chiếc xe máy ở Q.Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) với giá 950.000 đồng rồi ra H.Phú Quốc sinh sống.

Đợi mãi không thấy Hùng đến đón, bà Đèo gọi điện thoại thì không liên lạc được. Biết mình bị lừa, bà Đèo đã trình báo công an.

Ngày ngày 7/7, Hùng đã đến Công an xã đảo Thổ Châu, H.Phú Quốc đầu thú. Đối tượng được di lý về Công an H.Kiên Lương để tiếp tục làm rõ hành vi.

Mộc Miên (Tổng hợp)