Du Thiên nói về đám tang mẹ Châu Việt Cường: "Ai cũng xót thương tình cảnh của bác gái"

Mới đây, mẹ của Châu Việt Cường không may bị tàu hỏa lao tới đâm tử vong khi đang nhặt ve chai kiếm sống trên đường sắt thuộc địa phận huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Là người có thời gian gắn bó với Châu Việt Cường, ca sĩ Du Thiên có những chia sẻ riêng về hoàn cảnh của người mẹ xấu số này.

Theo thông tin từ UBND xã Hà Hải, huyện Hà Trung, Thanh Hóa, bà Nguyễn Thị H. (SN 1958, mẹ ca sĩ Châu Việt Cường) trú ở thôn Nam Thôn, xã Hà Hải, huyện Hà Trung bị tai nạn đường sắt trên địa bàn đã tử vong ngày 28/7 trong khi đang đi nhặt ve chai.

Tang lễ của mẹ Châu Việt Cường được tổ chức tại quê nhà.

Nhiều người rất đau xót khi nghe tin này, bởi bà chỉ có con trai duy nhất là Châu Việt Cường. Nhưng ca sĩ này đã bị TAND TP. Hà Nội sơ thẩm xét xử về tội Giết người với 13 năm tù vào ngày 7/3/2019, vì thế, anh này không có mặt ở nhà để chịu tang mẹ. 

Ca sĩ Du Thiên - một người bạn thân cũng có chia sẻ về hoàn cảnh của mẹ Châu Việt Cường.

Là một người bạn khá thân của Châu Việt Cường, anh có thể chia sẻ về cuộc sống của mẹ ca sĩ này cho độc giả biết một chút không?

Ngày trước khi anh Châu Việt Cường còn đi hát, có vợ con thì mẹ anh ấy cũng vẫn sống ở quê, ở Hà Trung, Thanh Hóa, anh ấy muốn mời bác ra Hà Nội nhưng bác ấy không ra. Sau khi anh Cường phải tạm giam, bị trừng phạt của pháp luật thì bác ấy sống ở một ngôi nhà nhỏ, bên cạnh có nhà ngoại cũng giúp đỡ.

Mới đây, anh em bạn bè có ngỏ ý mời bác ra sống cùng, nhưng bác không chịu, cứ một mình bươn chải, kiếm sống thôi. Không may là bác đã bị tai nạn vào ngày 28/7 vừa qua, chiều 29/7, gia đình, bạn bè đã tổ chức lễ an táng cho bác ở quê nhà.

Anh có về Thanh Hóa dự lễ tang của mẹ ca sĩ Châu Việt Cường không?

Tôi cùng một số anh em, bạn bè cũng về dự lễ tang. Vì khi còn tại ngoại, anh Cường sống đàn anh, khá tình nghĩa nên nhiều anh em về viếng bác gái lắm. Ai cũng xót thương tình cảnh của bác gái, đến lúc ra đi mà không được gặp con trai.

Châu Việt Cường và mẹ.

Vợ và con của Châu Việt Cường có về chịu tang không anh?

Tôi có nhìn thấy họ, hiện tại, hai vợ chồng anh Cường ly thân chứ chưa ra tòa ly hôn. Chị ấy và bé gái hiện đang sinh sống tại Campuchia, nên khi biết tin bà nội mất mới về. Nói chung cũng vất vả, chỉ thương bé con còn nhỏ quá mà bà mất, bố thì "đi xa" như vậy.

Châu Việt Cường đã biết thông tin mẹ mình qua đời chưa anh?

Từ lúc anh Cường bị tạm giam, chúng tôi chưa vào thăm được, vì đang trong thời gian kháng cáo. Nhưng cũng có người báo thông tin vào trại giam để anh ấy biết về tình trạng của mẹ mình rồi. Buồn lắm. 

Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!