Văn hoá

Du khách thích thú tham quan nhà của Pao

Nhà của Pao - bối cảnh của nhiều bộ phim Việt, cũng là điểm du lịch nổi tiếng nên ghé thăm mỗi khi đến Hà Giang.

Hiện nhà của Pao vừa là nhà dân vừa là điểm du lịch nằm trong Làng văn hóa Lũng Cẩm thuộc thôn Lũng Cẩm, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Sủng Là là nơi có những ngôi nhà trình tường lợp nằm sát nhau. Đây là nơi sinh sống của 36 hộ dân tộc Mông, Lô Lô và dân tộc Hán.

Pao là tên một cô gái H'Mông - nhân vật chính trong bộ phim cùng tên "Chuyện của Pao". Phim kể về hành trình đi tìm mẹ của Pao, tìm hiểu những uẩn khúc trong gia đình mình, những bí mật mà mẹ và chính cô đang cất giấu. Phim đoạt giải Cánh Diều Vàng không chỉ bởi nội dung mà những cảnh phim là bữa tiệc thị giác đầy chất thơ giữa khung cảnh hùng vĩ, gai góc nơi núi rừng Hà Giang. 

Sau khi bộ phim này được công chiếu, đã có rất nhiều đoàn khách du lịch Hà Giang để được check-in tại những địa điểm quay phim.

Nhà của Pao là ngôi nhà của ông Mua Súa Páo. Đây là một tài sản thuộc tầng lớp quý tộc xưa của đồng bào Mông có tuổi đời gần 100 năm, được lợp bằng ngói âm dương, cùng với thời gian, những lớp rêu xanh bám đầy trên mái ngói của những ngôi nhà đã gần một thế kỷ, thể hiện sự trường tồn, thách thức với thời gian.

Ngôi nhà với 3 dãy hình chữ U tạo cho du khách cảm giác ấm cúng và sống lại những khuôn hình trong bộ phim nổi tiếng. Điều này khiến bạn cứ muốn đứng giữa khoảng sân được lát bằng đá tảng mà cảm nhận sự yên bình.

Du khách đến đây đều cảm thấy thu hút hơn khi bước vào bên trong ngôi nhà. Căn nhà gần như được giữ nguyên hiện trạng với phòng khách, phòng ở, nhà kho, bếp và một khu để nuôi gia súc, gia cầm. Hiện nay vẫn có một gia đình đa thế hệ sinh sống nơi đây. Chính vì thế mỗi khi ghé thăm nơi đây du khách vẫn nhận được sự đón tiếp rất nhiệt tình.

Du khách sẽ được sống lại những thước phim về tình yêu, tình người và cuộc sống khi đến đây.

Chia sẻ với Người Đưa Tin, chị Phượng (Tp.HCM) chia sẻ bản thân không khỏi bỡ ngỡ khi thấy những nét văn hóa sinh hoạt còn y nguyên. “Lần này tới Hà Giang công tác, tôi có thời gian để ghé thăm nhà của Pao quả là được mở mang với giá trị trường tồn tại đây”, chị Phượng nói.

Du khách thích thú chụp ảnh check-in với các vật dụng thường ngày tại nhà của Pao.

Không chỉ nổi tiếng bởi truyền thống, nét mộc mạc, cổ kính mà làng Lũng Cẩm còn được biết đến bởi sự bình yên, những cánh đồng lúa chín thơm ngát, những cánh đồng hoa tam giác mạch, hoa cúc, hoa mơ,… khoe sắc màu khiến những lữ khách đường xa như được trút hết mệt mỏi, căng thẳng sau những ngày làm việc nơi phố thị ồn ào.

Du khách với những sắc màu thổ cẩm với trong các bộ váy áo sặc sỡ của các cô gái dân tộc Mông, Lô Lô và Hán hoà cùng những bông hoa của núi rừng.

Tất cả cùng nhau tạo nên bức tranh tuyệt đẹp trên Cao nguyên đá Đồng Văn làm mê đắm lòng người. Chắc hẳn sẽ là những kỷ niệm khó quên đối với người lữ khách khi một lần được ghé thăm nơi đây.