Du khách bị ‘chặt chém’ dịp nghỉ lễ: Cũng đáng thôi!

Nhiều du khách phàn nàn về vấn đề “chặt chém” dịp nghỉ lễ vừa qua. Nhưng hãy nhìn cách họ đối xử với những địa điểm du lịch thì có lẽ điều đó... cũng đáng.

Bất cứ ai trên đời này cũng đều vui mừng, hạnh phúc khi được sinh ra với vẻ ngoài bắt mắt, xinh đẹp. Tôi cũng vậy, tuy chỉ là một bãi biển nhỏ nằm khiêm tốn bên bờ Vịnh Hạ Long nhưng tôi luôn lấp lánh một niềm tự hào về nét đẹp và sự đóng góp của mình cho nền kinh tế của tỉnh.

Tuy nhiên, nào có điều gì trọn vẹn. Nếu như loài người có câu “hồng nhan bạc mệnh” hay “tài tình chi lắm cho trời đất ghen” để nói về những thiệt thòi mà “phận má hồng” phải chịu đựng thì một bãi biển đẹp như tôi cũng thế.

Tôi tự hào về vẻ đẹp trời phú của tôi với bãi cát trắng mịn, làn nước trong lành, mát rượi hay những rặng dừa như những chiếc lược chải vào mái tóc xanh mượt của bầu trời làm nức lòng du khách. Nhưng kèm theo sự tự hào đó lại là niềm tủi hổ khi những người dân nơi đây lợi dụng những lợi thế về cảnh quan để “chặt chém” du khách.

 Tình trạng chung của những bãi biển sau mùa du lịch. Ảnh: Facebook.

Điều đó khiến những hình ảnh đẹp đẽ của tôi trong mắt nhiều người bị bóp méo hoàn toàn. Từ một cái tên mang tính lịch sử: Bãi Cháy, tôi đã được nhớ đến với một cái tên khác gắn liền với thực tế hơn: Bãi “Chém”.

Đó chỉ là một trong những “nỗi đau” mà tôi phải gánh chịu khi mang trên mình trọng trách thu hút du lịch. Một bi kịch nữa mà tôi phải chịu đựng đó là sự “bạo hành” của du khách trong mỗi kỳ nghỉ lễ.  

Theo đúng quy luật bao năm nay, cứ mỗi mùa du lịch đến cũng là lúc chúng tôi, từ những bãi biển với cồn cát mịn màng, những cơn sóng bạc đầu hay khu công viên, vườn hoa, danh lam thắng cảnh đều biến thành... bãi rác.

Chẳng những để lại nhiều thứ rác thải khó phân hủy mà nhiều du khách còn “bức tử” những khu di tích mang đậm tính biểu tượng, văn hóa, lịch sử bằng những nét chữ nguệch ngoạc được khắc họa bằng bút xóa, than, chì, vật nhọn... Những hành động vô ý thức của họ có khác gì những vết dao đâm vào da thịt của những địa điểm du lịch như chúng tôi?

Loài người các bạn có thể thay đổi gu thẩm mỹ, cách cảm nhận cuộc sống, cái đẹp, trừ... sự ích kỷ. Sau bao năm, ý thức du lịch của các bạn vẫn vậy. Các bạn chỉ biết đến sự hưởng thụ của bản thân ở hiện tại mà bỏ qua tất cả lợi ích của những đối tượng khác. Các bạn để lại cho người dân bản địa, những du khách đến sau một khung cảnh tiêu điều, xơ xác.

Và sự thật là đằng sau những tấm ảnh “tự sướng” long lanh vui nhộn được các bạn đăng tải trên mạng xã hội là những bãi rác, là sự rầu rĩ của những người dân bản địa khi phải chứng kiến những vết thương khó “khép miệng” của thiên nhiên.

Đành rằng vấn nạn “chặt chém” du khách ở nhiều điểm du lịch khiến mọi người vô cùng bức xúc. Nhưng “suy đi cũng phải nghĩ lại”, liệu nhiều du khách có xứng đáng với sự “tử tế”, sự ưu đãi của chúng tôi?

Tại sao các bạn có thể trách người khác tham lam khi chính mình cũng đã và đang quá ích kỷ với quê hương của họ?

Bãi Cháy