Dân sinh

Dự báo thời tiết ngày 4/10: "Cầu mưa" quá liều, nghe tin áp thấp về mà "lạnh gáy"

Chờ mãi mới có cơn mưa xua đi bầu không khí ngột ngạt vậy mà "gọi mưa" nhiều quá nên thành áp thấp nhiệt đới cảnh báo lũ quét và sạt lở!

Cư dân Hà Thành hiếm hoi mới nhìn thấy mưa, mặc dù mưa vào buổi tối nhưng xem chừng tác dụng hẳn khi ra ngoài đường không còn nhìn thấy sương bụi mịn lởn vởn trên đầu làm cay mắt.

Rất có thể vào sáng mai, ngày cuối tuần, có cơn mưa duyên dáng nào lại ghé qua bất chợt làm nền nhiệt "tụt đường" nhẹ chỉ còn 20 đến 22 độ C. Vừa đẹp cho thứ 6 đi chơi với gia đình hoặc crush!

Chiều lòng người khi độ ẩm duy trì ở mức 35%, chỉ số ô nhiễm môi trường dựng lại ở con số 60. Khá phết nhỉ?

Nhớ đi chơi thì mang áo dài tay hay áo khoác chứ trót cười với chàng/nàng mà nước mũi chảy ròng vì lạnh thì xem ra không ghi điểm cao cho lắm!

Hình như có ai lập đàn cầu mưa hơi quá tay mà mưa quá, đe dọa cảnh báo cả giông lốc.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp mờ có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m và 3000m nên trong ngày và đêm ngày 04/10 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, có nơi mưa vừa và rải rác có dông; riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Cao Bằng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Nghe đâu ông bạn áp thấp đi lạc nên rơi vào tầm ngắm của rada. Đen thật!

Đến nhanh rồi đi, người ta thích se lạnh chứ không thích mưa rả rích nhé!

Mà có ai nghe thấy tiếng mưa không nhỉ? Đừng vội chủ quan khi chỉ số PM 2.5 giảm nhé, nó tạm đi thôi chứ chưa đi hẳn, đeo khẩu trang vào vẫn hơn không lại sụt sịt cả tuần sau.

Miền Trung không thấy ý kiến gì vì đang mưa to ù hết cả tai nên có nghe thấy ai nói đâu.

Nghiêm trọng tình hình thông báo tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh duyên hải miền Trung hãy cẩn thận bởi giông lốc sét cùng kéo đến một lúc trong mưa, đồng thời bật báo động đỏ về nguy cơ tiềm ẩn xảy ra sạt lở!

Miền Nam đang triều cường nên vui chơi có phần hạn chế.  Mấy ngày hôm nay, hình như triều cường lập đỉnh kéo lên tít trên cao khiến bà con hoang mang thay đổi phương tiện di chuyển từ xe máy sang thuyền thúng!

Thôi nhanh nhanh còn rút nước cho đường phố sạch trơn, chứ giũ ống quần ra có vài con cá rô thì hơi ghê!

Cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao và sạt lở bờ sông tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long Cần Thơ.

Mấy ngày cuối tháng 10 là trời trở lạnh, dù hiện tại nhiều người cũng cảm thấy chút se se khi ra đường vào chập tối.

Phóng xe máy veo veo ngoài đường vắng, chàng trai kéo kít phanh trước cô gái mặc đầm trắng sát nách đang so vai vì trời hơi lạnh.

Tỏ vẻ ga lăng, chàng nháy mắt ra hiệu cô gái lên xe và không ngại ngần cởi chiếc áo khoác biker cho nàng mặc khỏi lạnh.

Những tưởng thế nào, yếu còn đòi ra gió, chốc chốc cô gái lại nghe tiếng răng của chàng va vào nhau lập cập.

Đi được chừng 1km, chàng lại phanh kít xe đầy nam thần nhìn cô vuốt tóc bảnh chọe nói: “Em à, trả anh cái áo”.

Thế mới nói, tình yêu sét đánh gì thì không biết nhưng chết rét là có thật!

Dưới đây là thông tin dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước:

Nội dung: Minh Anh

Thiết kế: Thế Hiệp