Dân sinh

Dự báo thời tiết ngày 30/3: Đừng khó chịu bởi tính đỏng đảnh của cô nàng thời tiết!

Cuối tuần đón không khí lạnh và mưa trên diện rộng, bạn trẻ ba miền rủ nhau lên đồ vintage thập niên 70 sành điệu.

Quý độc giả báo điện tử NDT thân mến, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị bản tin dự báo thời tiết ngày 30/3:

Theo tin tức mới nhất về thời tiết từ trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, miền Bắc chuẩn bị đón một đợt không khí lạnh mới. Dự báo trong khoảng 48 giờ nữa, khối không khí lạnh sẽ có mặt ở Đông Bắc Bắc Bộ, Bắc Bộ và Trung Bộ.

Lạnh thôi chưa là gì, điều quan trọng là mưa, phía bờ Đông Bắc Bộ cảnh báo mưa dông nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 31/3, phía Bắc Vịnh Bắc Bộ và ở Bắc Biển Đông có biển động và gió cấp 5, cấp 6 giật cấp 7.

Dự báo thời tiết tại Thủ đô Hà Nội, trời nắng chiều lòng người chút ít và se lạnh từ cuối tuần này đến giữa tuần kế tiếp.

Yên tâm là se lạnh thôi chứ rét buốt tê tái là không đâu nhé!

Miền Nam điểm danh nào!.

Không cần bổ sung thêm gì nữa đâu nhỉ, triều cường đi vắng mấy hôm nên bà con thở phào nhẹ nhõm.

Tuy hơi khó chịu bởi tính đỏng đảnh của cô nàng thời tiết phía Nam nhưng thôi thì cũng gọi là tạm được.

Hơi bất tiện chút là khoản ra đường, trời nắng mưa liên miên khiến dân tình nhà ta bị quay như chong chóng.

Thời tiết miền Đông có vẻ hơi cáu kỉnh khi nhiệt độ cao vút tận 37 độ đúng không? Điều hoà nhiệt độ được dịp trổ tài ở xứ này rồi đấy.

Hơi ngoài lề một chút thế nhưng chúc mừng sinh nhật Cẩm Ly – nữ ca sĩ được yêu thích nhất ở dòng nhạc dân ca đương đại Việt Nam.

Mặc gì, mặc gì nào?

Chơi chứ nhỉ, ngại gì thời tiết!

Mưa thì mưa mà lạnh thì lạnh, tôi vẫn nhắc các bạn điệp khúc hàng ngày: Kem chống nắng, đừng lãng quên!

Dù trời mát hay nắng nhẹ thì những tác nhân có hại cho da vẫn đang "nhăm nhe" trực chờ chiếu vào bạn đấy.

Tiết mục lục tủ xin được phép bắt đầu!

Đối với một số người, việc chọn đồ mỗi sáng trước khi bước ra đường là một niềm vui, dĩ nhiên, mặc đẹp mỗi ngày không phải là bắt buộc.

Phong cách của những năm 1970 xuất hiện trong nhiều show thời trang gần đây với thiết kế trẻ trung, năng động hơn.

Không riêng gì các nhà mốt nổi tiếng, giới trẻ Việt Nam nhanh nhạy lăng xê trang phục có cấu trúc truyền thống, sang trọng với tông màu beige, nâu, xanh rêu - bảng màu hoài cổ gợi nhớ đến thập niên 1970.

Nổi loạn với gam màu chói lọi của tím, xanh lá, da cam trên váy áo suông rộng. Bữa tiệc thịnh soạn nhất phải kể tới loạt đầm dự tiệc họa tiết, ánh kim, sequin lộng lẫy đặc trưng thời kỳ hoàng kim của disco.

Thời trang kỷ nguyên disco đang quay trở lại.

Theo Vogue, phong cách thời trang những năm 1970 được coi là cột mốc mang tính cách mạng trong thế giới thời trang.

Phong cách của những năm 1970 hầu như hiện diện trong tủ quần áo của mỗi người.

Quần jeans ống hơi loe, váy maxi hoa, áo cánh rộng, bốt cao trên gối, áo khoác da dài là những dấu hiệu từ thập kỷ disco.

Sự trở lại lần này của chúng mang tính cổ điển lẫn cách tân độc đáo. Xu hướng xoay vòng của thời trang đã chứng minh bất cứ thứ gì bạn mua hôm nay đều có thể là khoản đầu tư có lãi.

Bên cạnh đó, kiểu quần ngắn ngang chân đang được lăng xê trên sàn diễn lẫn đường phố.

Năm nay quần lửng (quần ngắn ngang chân) sẽ thay thế quần shorts - trang phục vốn không thể thiếu vào mùa nóng.

Sự phóng khoáng và tiện lợi biến kiểu quần dài chưa quá đầu gối của quý ông thời xưa thành món đồ không thể thiếu của các tín đồ thời trang hiện đại.

Tương đối ổn rồi đấy! Còn các bạn, các bạn có gợi ý nào hay ho không? Nói với chúng tôi và với chính mình nhé.

Dưới đây, xin gửi đến độc giả thông tin thời tiết ngày 29/3 ở các vùng và một số tỉnh thành trên cả nước:

Hẹn gặp lại quý độc giả ở bản tin thời tiết và thời trang được phát sóng vào lúc 8h tối ngày 30/3 trên báo điện tử Người Đưa Tin!

Nội dung: Minh Anh

Audio: Lan Anh

Thiết kế: Nguyễn Thực