Dân sinh

Dự báo thời tiết ngày 3/12: Đông phủ đầy trên cành cây khô

Nhiệt độ giảm sâu, gió rít từng hồi cùng hơi lạnh se sắt là những gì chúng ta cảm nhận trong ngày hôm nay.

Sang tháng mới, Đông vừa đủ độ làm người ta lười chui ra khỏi chăn, đủ độ tới mức làm người ta chẳng muốn tắm, đủ độ khiến đống quần áo rét cuối cùng cũng được lôi ra hết.

Từ đầu mùa Đông tới giờ, hôm nay mọi người mới cảm nhận được cái rét sởn gai ốc cần đến những chiếc áo béo to sụ và những vòng tay ôm ban chiều.

Đừng dại dột mà co ro sáng sớm kẻo cảm lạnh nhé.

Nhiệt độ hiện tại đang 16 độ C, gió bên ngoài vẫn khá mạnh, trời nhiều mây, âm u.

Trưa nay hửng nắng, mỗi tội khô hanh, nhiệt độ cũng chẳng cao lên là mấy.

Tối và đêm lại rét sâu hơn, thấp nhất về đêm 15 độ C, may quá không mưa, chứ mưa là vui khong tưởng luôn đấy.

Miền Trung gọi gió thành công khi đông về trên phố huyện, không gắt như miền Bắc nhưng cũng đủ để triệu hồi áo dài tay.

Thôi thì miền Nam yêu kiều lo mà gạt triều cường chứ những chiếc áo dài tay chưa qua đến đâu nhé!

Tôi yêu Hà Nội và được Hà Nội yêu lại mình?

Bạn có được sự yêu chiều của Hà Nội như vậy không !? Thật ra Hà Nội chẳng phải của ai cả, Hà Nội chỉ giấu mình vào những ngày thường nhật và lộ ra cái vẻ êm đềm.

Hà Nội lúc bận rộn thì chẳng ai nhớ đến nhưng mỗi khi buồn thì muôn vàn những nơi chốn hiện ra, ùa về ôm ấp lấy kỷ niệm…

Ôi những ngày gió lạnh là mê man vào những câu chuyện lãng mạn như vậy đó!

Sáng sớm dậy mở radio nhẹ nhàng đón cái lạnh, bản tin thủ thỉ: "Dù khoảng cách đó chỉ là vài phút xe bus hay một giờ bay chăng nữa, bức thư tay chầm chậm đâu đó lại làm chúng ta mỉm cười khi nghĩ về giữa những tất bật của thời đại số này".

Dưới đây là thông tin dự báo thời tiết cụ thể từng vùng trên cả nước:

Nội dung: Minh Anh

Thiết kế: Thế Hiệp