Dân sinh

Dự báo thời tiết ngày 29/11: Hà Nội đông về giấu nắng nơi nao?

Hà Nội cứ lạnh dần cho đên cuối tuần đón những cơn mưa phùn ẩm ương.

Đã bảo rồi, cuối tuần lạnh lắm mà chẳng ai tin. Đừng tưởng những cơn gió rét ập về ngay đã là lạnh ngay lập tức. Ôi không, những cơn gió rét cứ nhẹ nhàng đập cánh vào Hà Nội như một lời cảm thán.

Cứ từ từ mà cảm nhận, nôn nóng sẽ càng khiến mình kỳ vọng vào thứ mà mình muốn cao siêu hơn bình thường, mà có phải tự nhiên cao siêu được đâu.

Nhiệt độ ban ngày hôm nay gần như ngang mức hôm qua, hiện tại khoảng 20 độ C. Nay nhiều mây hơn, nên buổi trưa nhiệt không tăng quá nhiều, cao nhất hôm nay 24 độ C. Tối và đêm nhiệt giảm dần dần.

Thấp nhất đêm nay và sáng sớm mai, nhiệt độ giảm sâu xuống còn 17 độ C ở khu vực Ba Vì, Hà Nội, Nam Định, Thái Nguyên. Trời hơi âm u, nhưng mưa thì hơi khó.

Vào hai ngày cuối tuần, không khí lạnh tạm suy yếu, nhiệt tăng nhẹ nhàng 1-2 độ C để tạo đà cho ngày đầu tiên của tháng 12 đón đợt lạnh "khủng long".

Miền Nam thấp thỏm lo âu triều cường làm chậm giờ đón đưa. Tắc đường và ngập úng là hình ảnh quen thuộc trong những ngày triều cường.

Cụ thể, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và đạt đỉnh vào các ngày 27-28/11, tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long dao động ở mức BĐ1; tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) dao động trên BĐ3 từ 0,05-0,1m.

Lưu ý một vài tỉnh ở các khu vực có địa hình trũng nên có sự chuẩn bị cẩn thận hơn bởi có thể xảy ra tình trạng lụt trên diện rộng.

Ngày hôm qua, biết bao người háo hức chờ hôm nay sẽ lạnh, vì theo dự báo thời tiết, Hà Nội mỗi ngày sẽ dần trở nên lạnh hơn.

Ngày hôm nay, tự nhiên trong lòng có chút háo hức đón không khí lạnh tràn về cứ như một đứa trẻ con đang mong thời tiết ngày một lạnh để được nghỉ học. Kỳ quá!

Chợt nhận ra, dù mình có lớn đến thế nào đi nữa thì vẫn có những mong mỏi hết sức trẻ con, thậm chí ngay cả khi biết những mong muốn vẩn vơ đó có thể còn làm khó mình hơn trong việc thức dậy vào mỗi buổi sáng.

Và rồi thẫn thờ mất vài phút khi bước ra ngoài trời vẫn có nắng, không những thế còn ấm hơn hôm qua nữa, vậy là lại một lần nữa tự nhủ "đúng là không nên tin dự báo thời tiết chút nào".

Dưới đây là thông tin dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước:

Nội dung: Minh Anh

Thiết kế: Thế Hiệp