Dân sinh

Dự báo thời tiết ngày 28/2/2020: Hoàng hôn nghiêng trong mắt, nắng lỡ làng lên ngôi

Nói không ngoa khi nắng trong những ngày cuối tháng Hai thật dịu ngọt, thanh lịch và cũng không kém phần đáng yêu.

Nhắc mới nhớ, thời tiết hôm nay chẳng có gì thay đổi nhiều so với ngày hôm qua. Ấm áp nên người thích, muỗi cũng thích, chân tay cứ gọi là nốt chen nốt, đốm chen đốm.

Mấy hôm nữa, độ ẩm còn tăng lên, nên mọi người đem tinh dầu chanh sả mà xông để ngủ cũng ngon giấc hơn.

Nhiệt độ hiện tại đang 20 độ, áo cộc và váy ngắn được rồi. Ấm áp so với mùa Xuân và se lạnh so với mùa Hè. Trưa chiều nay, trời hửng nắng, nhiệt độ tăng dần.

Nghe đâu hôm nay nhiệt độ cao nhất ghi nhận tận 27 độ C, nắng ấm áp, trời cao và xanh nhưng không phải gắt gỏng như trưa hè đâu các bạn.

Tối và đêm nay vẫn không mưa, mát, thấp nhất 20 độ, nên làm gì cũng được nhưng nhớ đeo khẩu trang khi ra ngoài

Ngày trôi không vội vã. Những gã si tình nói rằng mùa đông dịu ngọt.

Em ơi, thế mùa xuân có đẹp gì không? Sao em không về để lắng nghe tiếng khóc của áng mây hồng một chiều xuân ấy? Nơi đây xuân gầy guộc lắm, xuân hanh hao lắm!

Em à, xuân này có đáng đợi mong? Xuân đẹp thế? Xuân bình yên thế?  

Miền Nam không thay đổi gì mấy khi nhiệt độ vẫn cao thiệt là cao 34 độ C nắng nóng oi bức khó chịu.

Thèm gọi mưa mà không có mưa, thế mới ức. Thôi cố chờ mấy hôm nữa kiểu gì cũng cầu được ước thấy! Mùa hè với nắng, gió, bầu trời xanh và những chuyến đi xa đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các chàng và nàng.

Vào một ngày đẹp như hôm nay, một ngày thứ 6 rảnh rang, một bản nhạc vui nhộn sẽ chiều lòng tất cả chúng ta!

Hôm nay là nắng mới, nếu đám thanh tân ra phố, diện áo mới thì lớp trung niên nhìn trời tính chuyện phơi phóng. Người ta tìm những củ su hào, cà rốt ngon, gọt, thái để phơi tái muối chua. Hay trông trời giặt rũ để phơi cho được nắng. Ai cũng muốn đem cái nắng ấy vào nhà, để hít hà. Ai cũng muốn mở toang cửa cho ngọn gió thơm hương kia bay vào nhà, mang đi những ẩm mốc của những ngày nồm đã qua. Mọi thứ trong nhà khô cong, thơm mùi nắng.

Mời độc giả của Báo điện tử Người Đưa Tin thưởng thức bài hát mang tên Anh thanh niên! Lạ tai đúng không – đó là một giai điệu gây nghiện đấy!

Chúc các bạn của chúng tôi một ngày mới tốt lành!

Dưới đây là thông tin dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước:

Nội dung: Minh Anh

Thiết kế: Thế Hiệp