Dân sinh

Dự báo thời tiết ngày 27/2/2020: Nắng về tô điểm má hồng

Thật tuyệt vời rằng nắng đã trở lại rực rỡ và huy hoàng sau kì nghỉ đông dài dằng dặc.

Chưa bao giờ thời tiết lại dễ chịu và đáng yêu đến thế. Nắng vàng như mật ong xuất hiện vào 8h sáng và ấm áp bất ngờ vào giữa trưa khiến người dân cảm thấy ngọt ngào.

Nhiệt độ hiện tại là 19 độ C, dự báo nhiệt lên cao đỉnh điểm ở ngưỡng 24 độ C – thích thật.

Nắng đẹp như này mà pose vài kiểu ảnh chill thì còn gì bằng. Lúc này mới thấy có cậu bạn hay cô bạn thân làm nhiếp ảnh gia thì tuyệt cú mèo.

Nhưng ghét nỗi, người cứ ngủ mà muỗi cứ bay vo ve, đậu hết má rồi trán khiến khuôn mặt lốm đốm đỏ như thuỷ đậu.

Có vẻ độ ẩm hơi cao hơn mức cho phép – 90%, khó chịu rồi nhé, vui thôi đừng vui quá.

Chiều về, tắt nắng sớm nhưng không quá lạnh, hơi se se chỉ cần chiếc áo khoác là đủ. Ấm áp so với mùa Xuân và se lạnh so với mùa Hè.

Tối và đêm nay vẫn không mưa, mát, thấp nhất 20 độ, nên làm gì cũng được nhưng nhớ đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Miền Nam không thay đổi gì mấy khi nhiệt độ vẫn cao thiệt là cao 34 độ C nắng nóng oi bức khó chịu.

Thèm gọi mưa mà không có mưa, thế mới ức. Thôi cố chờ mấy hôm nữa kiểu gì cũng cầu được ước thấy!

Mùa hè với nắng, gió, bầu trời xanh và những chuyến đi xa đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các chàng và nàng.

Cái tiết trời này thật đúng và đủ để tỏ tình (mặc dù thời tiết nào cũng tỏ được nếu tình đã đủ).

Hôm nay có cậu bạn thỏ thẻ rằng từ lâu lắm rồi vẫn cứ nhìn cô bạn thân từ xa. Nhìn hoài, nhìn mãi muốn chạy ra tỏ tình mà đôi chân như có chì kéo lại.

Cứ thế nhìn cô ấy, mỉm cười khi cô ấy cười, buồn khi cô ấy khóc, lẽo đẽo đi phía sau cô ấy mà không cần biết thanh xuân của mình có mấy lần quay lại.

Vào một ngày cuối tháng 2, lấy hết dũng cảm, cậu bạn chạy đến, lắp bắp đưa cho cô gái vài bông hoa thiên lý. Cô gái ngơ ngác: "Ủa sao tặng gì kì vậy".

Chàng trai không nói nên lời, chạy một mạch về nhà mặc kệ đôi chân bị trầy vì leo giàn thiên lý mà bị ngã.

Thời gian trôi nhanh, cô gái đã trưởng thành xinh đẹp với nụ cười ngọt ngào như nắng đầu hạ, chàng trai cũng đã trở thành cậu thanh niên tuấn tú và thành đạt.

Tình cờ gặp nhau tại con đường cũ, chàng trai lại đưa tặng cô gái chùm hoa thiên lý.

Cô gái mỉm cười rạng rỡ đưa cho chàng trai ấy một chiếc urgo đã cũ – chiếc urgo cô gái giữ trong túi từ ngày ấy!

Yêu nhau hay có nhau – tất cả nằm trong sự dũng cảm!

Một bài hát mang tên Dành cho em sẽ phù hợp trong ngày mới như hôm nay. Mời độc giả của Báo điện tử Người Đưa Tin thưởng thức.

Chúc các bạn của chúng tôi một ngày mới tốt lành!

Dưới đây là thông tin dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước.

Nội dung: Minh Anh

Thiết kế: Thế Hiệp