Dân sinh

Dự báo thời tiết ngày 24/6: Đón kỳ thi THPT QG bằng những cơn mưa dông gay gắt

Lưu ý các bậc phụ huynh đưa con em đi dự kì thi THPT QG cần mang theo áo mưa, ô dù, tránh làm ướt, hư hại các giấy tờ quan trọng của thí sinh.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, thời tiết ngày 24/6  trên khu vực tỉnh Hà Giang và Cao Bằng đã có mưa rất to.

Lượng mưa được đo tại Phí Hải (huyện Quảng Yên, tỉnh Cao Bằng) là 39mm, Kim Loan (huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) là 32mm, Ẩn Lại (huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) là 51mm, Đồng Văn (huyện Đồng Văn, Hà Giang) là 75mm.

Cảnh báo nguy cơ sạt lở tại các tỉnh miền núi phía Bắc trong vài ngày cuối tháng 6.

Lưu ý cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trên khu vực tỉnh Hà Giang và Cao Bằng.

Được biết, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc đang bị nén và đẩy dịch xuống phía Nam kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông; riêng các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trái ngược với thời tiết ở đầu cầu miền Bắc, tại miền trung, các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trưa nay phổ biến trong khoảng từ 36-39 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.   

 

Chỉ còn ít thời gian  nữa thôi, các sĩ tử của cả 3 miền bước vào kỳ thi căng thẳng và cam go nhất cuộc đời học sinh – kỳ thi THPT Quốc gia.

Ảnh minh hoạ.

Hồi hộp lo lắng mất ăn mất ngủ, dùi mài kinh sử đèn sách 3 năm ròng để có một ngày “cá chép hoá rồng” vượt vũ môn thành công.

Tán vui chút chuyện thi cử nào. Chuyện thi thực chẳng của riêng ai.

Tại Trung Quốc, kỳ thi đại học hàng năm có tên “Cao khảo” được người dân ví như “cuộc chiến số phận”.

Đây là kỳ thi khốc liệt nhất chứng kiến hơn 10 triệu thí sinh tham gia trong đó chỉ khoảng 1% đỗ vào các trường top đầu, nơi có mức học phí vừa phải và cơ hội việc làm cao.

Kỳ thi Đại học tại Trung Quốc được đánh giá là một trong những kì thi khó nhất thế giới.

Tại Singapore, đây được biết là một trong những quốc gia có tỷ lệ cạnh tranh vào ĐH lớn nhất thế giới; mỗi tuần 1 học sinh 15 tuổi nước này dành khoảng 9 tiếng cho bài tập về nhà. 

Hàn Quốc, Nhật Bản, thi ĐH cũng là nỗi ám ảnh kinh hoàng bởi mức cạnh tranh khốc liệt và quan niệm phải đỗ kỳ thi để có tương lai tốt đẹp hơn đặt áp lực vô cùng lớn lên các học sinh cuối cấp.

Kỳ thi đánh giá năng lực tại Hàn Quốc.

Tại Australia, học sinh Australia sẽ phải tham gia kỳ thi quốc gia để đánh giá năng lực chung về ngôn ngữ, toán học và các kiến thức cơ bản. Nhưng căng thẳng nhất vẫn là kỳ thi tốt nghiệp lớp 12 để vào ĐH.

Thí sinh muốn vào trường top đầu phải học xuất sắc phải có tên trong top 5% học sinh có kết quả cao nhất.

Và dĩ nhiên, vinh quang được đánh đổi bằng mồ hôi, công sức và tiền khi mức học phí đắt đỏ đủ để mua một căn biệt thự ven biển Mĩ Khê đấy!

Vậy, căng thẳng và áp lực như vậy có tiêu cực không? Xin thưa rằng, quá là có đi chứ.

Nhưng thôi, chúng ta bỏ qua cái gọi là gian lận để hướng tới một ngày thi tốt đẹp.

Đừng căng thẳng cũng đừng tự tạo cho mình áp lực thi cử hỡi các sĩ tử. Hãy coi cuộc đấu trí này là một trò game. Bạn thắng dĩ nhiên bạn sẽ ngồi lên ngai vàng, nếu thua – chẳng sao cả, con đường đi lên đỉnh vinh quang đâu chỉ có 1 đường.

Bình tĩnh – Tự Tin – Dành chiến thắng.

Báo điện tử Người Đưa Tin kính chúc quý phụ huynh cùng các em học sinh có một kỳ thi rực rỡ cùng kết quả đáng mong đợi.

Dưới đây là thông tin dự báo thời tiết của một số vùng miền trên cả nước:

Chú thích ảnh

Nội dung: Minh Anh

Thiết kế: Thế Hiệp