Dân sinh

Dự báo thời tiết ngày 23/2/2020: Mưa phùn ướt áo ai qua

Sương dày, mưa phùn khiến Hà Nội bỗng trở nên lười biếng và tiểu thư khó tả.

Tháng 2 đặc trưng của mưa Xuân ấy vậy nên tránh sao khỏi trời nồm. Bước chân ra khỏi nhà mà chẳng thể phấn khởi nổi khi thỉnh thoảng mấy hạt mưa bay vào mắt, quàng vào mi mắt người đi đường mà lả lướt.

Nắng xách vali đi rồi về, thỉnh thoảng ấm ớ ló mặt rồi chạy biến vào trong những lùm mây mà lười biếng.

Thời tiết bây giờ đang khoảng 19 độ C, se se lạnh kiểu cởi áo thì khó chịu mà mặc vào thì nóng không tả nổi.

Ấy thế nhưng kệ đi, ngoài kia có bao nhiêu áp lực, thì hãy cứ tạm gác lại, nghĩ đơn giản đi và tận hưởng những ngày thời tiết còn dễ chịu mà ông Trời ban cho vào giữa trưa ấm áp, trời chợt khô ráo chút để mà chiều lòng con dân yêu Chủ nhật.

Nhiệt độ cao nhất hôm nay 20 độ. Tối và đêm không mưa, tranh thủ lượn lờ, ra hồ Tây hít hà tí gió lạnh đương thời còn trong lành đi sẽ thấy cuộc sống dễ chịu hơn nhiều.

Sau mấy ngày hong khô Hà Nội, trời lại bắt đầu chuyển mình âm u và sầm sì. Rất may, sự chuyển mình này nhẹ nhàng khiến mọi người vẫn còn cảm thấy dễ chịu.

Quay đi ngoảnh lại thế mà đã Chủ nhật, cả một tuần rảnh rang vì nhiều công sở, trường học vẫn được nghỉ.

Chuẩn bị sốc lại tinh thần, lên dây cót cho những hoạt động bắt nhịp lại, có lẽ một câu chuyện cười sẽ thú vị hơn là một bài ca sến sẩm.

Một chàng trai đi qua cầu thì thấy một cô gái trẻ đang đứng trên thành cầu và chuẩn bị nhảy xuống sông.

Thấy vậy, anh chàng dừng lại và hỏi:

- Cô định nhảy sông ư?

Cô gái trả lời và quay lại nhìn chàng trai.

- Đúng vậy!

Thấy cô gái quá xinh đẹp, chàng trai liền cầu xin cô một nụ hôn trước khi cô nhảy xuống sông. Và thật tuyệt vời, cô gái đồng ý. Một nụ hôn ngọt ngào. Sau đó, chàng trai quyết định phải thuyết phục cô gái:

- Cô xinh đẹp và đáng yêu như vậy, sao lại muốn nhảy xuống sông?

- Tôi giận bố mẹ cứ mắng tôi vì tôi thích ăn mặc như… con gái.

Ôi đừng có tưởng chứ!

Dưới đây là thông tin dự báo thời tiết cụ thể từng vùng trên cả nước:

Nội dung: Minh Anh

Thiết kế: Thế Hiệp