Dân sinh

Dự báo thời tiết ngày 18/11: Ngày mới đón gió về

Gió về gió về, miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh cùng những trận mưa rả rích kéo dài.

Sau những ngày nóng như đổ lửa là những ngày mưa quên lối về có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhiệt sẽ giảm từ từ cho đến khi cảm thấy rét run ở mức 20 độ C.

Buổi trưa là khoảng thời gian ấm áp nhất, với nhiệt độ lên tới 26 độ C. Đầu tuần với những ý tưởng và hứng khởi trong công việc và học tập. Nhưng đừng quên áo rét và áo mưa.

Chiều, chiều về mang theo những luồng gió lạnh se sắt với nền nhiệt có thể xuống mức 19 độ C.

Bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc Bắc Bộ, đến trưa chiều mai sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, nên các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào; từ chiều tối và đêm mai, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ở Bắc Bộ ngày mai trời trở lạnh, từ đêm mai trời trở rét.

Miền Nam có vẻ giữ nguyên phong độ nắng nóng khi nhiệt độ luôn chót vót tận ngọn cây ở mức 30 độ C đến 34 độ C.

Ra đường rát má hưởng trọn cái nắng gay gắt không mấy dễ chịu. Cũng may thời gian này triều cường có vẻ tạm thời đi vắng chứ không thì buồn!

Thời tiết hay thật đấy, sau cơn mưa trời lại sáng. Vậy là mưa mang không khí lạnh đến chỉ một ngày rồi lại vội vàng rời đi nhường cho ánh nắng tô thêm màu phố.

Những cơn gió lạnh kéo về không báo trước khiến đôi vai gầy cứ so so ngày trở gió, dẫu có hồn nhiên hay dẫu có buồn phiền thì đừng than trách. Hãy gạt bỏ đi mà tận hưởng bởi Hà Nội lúc này đẹp nhất vào đông!

Ngày mới năng động với câu chuyện nào đủ sức vực tinh thần có phần uể oải từ 2 ngày cuối tuần đây!

Một nhân viên làm việc quần quật cả năm, đến gặp sếp xin nghỉ phép.

- Vị sếp tròn mắt nói: Sao? Anh muốn nghỉ phép ư? Nghỉ phép? Anh không biết ngượng à? Anh hoàn toàn không biết rằng anh làm việc ít như thế nào à? Một năm có 365 ngày. Mỗi ngày anh ngủ 8 tiếng, vậy là mất 122 ngày, còn lại 243 ngày. Mỗi ngày anh có 8 tiếng rảnh rỗi, mất thêm 122 ngày nữa, còn lại 121 ngày. Chủ nhật không phải làm việc, mà một năm có tới 52 chủ nhật vậy là còn 69 ngày.

- Anh vẫn theo dõi tôi nói gì chứ?

- Dạ vâng thưa sếp!

- Còn nữa, chiều thứ Bảy anh không làm việc, 52 thứ Bảy chia cho 2 bằng 26, vâng 26 ngày nữa vậy là còn có 69 - 26 = 43 ngày! Mỗi ngày anh nghỉ giải lao 2 giờ, tổng cộng là 30 ngày. Thế thì còn gì nữa?

- Anh nhân viên gật gù: Ồ, còn có 13 ngày!

- Nhưng một năm lại có 12 ngày lễ.

- Thế thì còn gì nữa?

- Vâng, anh còn chính xác có 1 ngày! Nhưng hôm đó lại là ngày 1/5, và rõ ràng là anh không phải làm gì cả. Đấy, một năm anh đã làm gì? Vậy mà anh còn dám xin nghỉ phép ư?

Bài học rút ra: Có những chuyện không như những gì ta dự đoán!

Dưới đây là thông tin dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước:

Nội dung: Minh Anh

Thiết kế: Thế Hiệp