Dân sinh

Dự báo thời tiết ngày 16/10: Sứ giả mùa đông gửi tối hậu thư

Những cơn gió đủ để so vai đã nằm sâu trong miền Bắc và một phần miền Trung, liệu chúng có đủ sức trụ đến ngày mai?

Trong ngày 16/10, mưa có thể xảy ra bất cứ lúc nào ở bất cứ đâu, nhưng diện mưa sẽ hẹp và không đều.

Tốt nhất là đừng thích ngắm mưa bởi bệnh lười sẽ không cho bạn ra khỏi chiếc giường ấm cúng đâu. Deadline ngập mặt, ngủ gì mà ngủ!

Thông báo thêm, mưa thì có thật nhưng ngắn thôi không ảnh hưởng nhiều lắm đến nhịp sống của mọi người.

Trời trở lạnh rồi! Nhiệt độ dao động trung bình trong khoảng từ 19 đến 21 độ C. Chiều muộn, những cơn mưa gấp gáp mang theo hơi lạnh sẽ khiến nhiều người chưa kịp làm quen.

Từ giờ chiếc áo khoác mỏng là vật bất ly thân của nhiều cô nàng xinh gái và chàng trai phong độ. Những chuyến xe hẹn hò, những cái ôm thật chặt quả thực có ý nghĩa trong những buổi tối gió về.

Nhưng liệu rằng sự mát mẻ này có đủ sức trụ lại khi nắng đang cố gồng mình tập trung lực lượng để phản kháng hay không? Xin thưa rằng trận chiến không khoan nhượng này sẽ tiếp diễn cho đến cuối tháng.

Các chàng trai cô gái của tôi hay tranh thủ book vé đi du lịch ngay đi!!!!

Miền Trung gọi mời gì miền Bắc khi những cái nắng nơi đây đủ để sưởi ấm! Những cơn mưa và cuồng phong do ảnh hưởng của dải áp thấp vẫn còn lưu luyến Thanh Hóa.

Cảnh báo khẩn: Hiện nay, ở khu vực tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua (từ 11-14h/15/10) tại Vinh 133mm, Cửa Hội 90,4mm, Yên Thượng 33mm, Hưng Nguyên 77,8mm, Chợ Tràng (Nghệ An) 73,6mm, Sơn Lộc 91mm, Đại Lộc 52,4mm, Đức Long 48mm, Thạch Hà 84mm, Đò Điệm (Hà Tĩnh) 86,4mm…

Trong khoảng 1-3 giờ tới, trên khu vực tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 90mm.

Trong 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, đặc biệt tại các huyện: Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Thạch Hà, Hưng Nguyên, TP Vinh, Nghi Lộc,…

Miền Nam nghe rõ trả lời…

Vẫn điệp khúc cũ khi miền Nam cố chiều lòng cô gái hay mưa thích nắng. Miền Nam có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh với nền nhiệt phổ biến từ 30-33 độ. 

Giữa tuần, đây là thời gian tuyệt vời để dành cho công việc và những dự định sốc lại tinh thần cao nhất!

Vậy câu chuyện nào của ngày hôm nay sẽ lên dây cót tinh thần của bạn?

Một anh chàng nọ mới mua con vẹt được một tuần nhưng ngay sau đó anh ta đành phải mang nó tới trả lại cửa hàng.

Người bán hàng hỏi:

- Sao? Nó không nói được à?

- Ồ nó có nói được.

- Vậy nó không chịu ăn uống à?

- Nó ăn uống ổn định.

- Vậy sao anh lại muốn trả lại nó?

- Tôi đã hỏi: "Này vẹt, mày có nói được tiếng Việt không?" Nhưng nó không trả lời. Tôi hỏi lại: "Mày có nói được tiếng Việt không?"

Nó vẫn không trả lời. Tôi tức quá nên quát: "Con vẹt ngu ngốc, đần độn kia, mày có nói được tiếng Việt không hả?"

Bỗng thấy nó cất tiếng:

- Tất nhiên là có thể. Thế nhưng ông có nói được tiếng Anh không?

Bài học rút ra: Đừng nghĩ mình thông minh cho đến khi đối phương đáp trả!

Dưới đây là dự báo thời tiết của một số vùng trên cả nước:

Nội dung: Minh Anh 

Thiết kế: Thế Hiệp