Dân sinh

Dự báo thời tiết ngày 1/4/2020: Tháng 4 gió về, lành lạnh heo may

Tháng 4 gió về, lành lạnh heo may và một chút khác lạ.

Hiếm có thời tiết năm nào lạ như năm nay, đầu tháng 4 hưởng gió rét nàng Bân, hưởng những trận mưa rả rích rồi lại đợt hửng nắng khô hanh.

Cứ như mọi năm là chạy ùa ra đường để hít hà làn sương sớm, năm nay mọi thứ khác lạ, nhìn bầu trời qua khung cửa kính màu xanh, ngước lên tán lá để thấy hôm nay thật bình lặng.

Mọi năm người ta đón chờ cái rét cuối cùng để tận hưởng, cùng nhau đi ăn ngô luộc khoai nướng nóng hổi hay hẹn hò nhau lượn một vòng quanh Hồ Tây hít hà chút lạnh còn sót lại trước khi Hà Nội vào Hạ.

Còn năm nay thì khác, cái lạnh tháng 4 đến với Hà Nội vào đúng cái ngày mà Hà Nội đang phải chiến đấu, chống chọi với mùa dịch. Mọi người chẳng ai bảo ai, tất cả đều thay đổi kế hoạch, gác lại việc cá nhân, chẳng còn thấy các buổi sinh nhật, liên hoan hay kỷ niệm gì nữa.

Nhiệt độ hiện tại đang ở mức 22 độ C, lạnh nhưng không đến mức được gọi là rét buốt. Âu cũng là cơn gió mùa Đông Bắc cuối cùng nhởn nhơ dạo chơi trước khi tan biến để hổi sức cho năm sau.

Đến trưa nhiệt độ không nhích thêm chút nào, ở ngưỡng 20 đến 21 độ C làm mọi người có cảm giác thích thú. 

Đến chiều tối, điệp khúc ngắm hoàng hôn buông dần sau khe cửa sẽ không được ca nhiều như mấy ngày đầu tuần nưa, bởi thời tiết này thì lấy đâu ra hoàng hôn mà ngắm.

Vào sáng hôm dự báo trời vẫn trở lạnh hầu như không đáng kể, để rồi đến trưa lại bất ngờ dội nắng và mãi tận 4-5 ngày sau mới nổi được một cơn vần vũ, cũng lại vào lúc ban trưa.

Thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù vài nơi, trưa chiều có nắng. Gió nhẹ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Tận hưởng nốt chút Đông tàn để chuẩn bị đón những ngày Hè rực rỡ!

Dưới đây là thông tin dự báo thời tiết cụ thể từng vùng trên cả nước:

Nội dung: Minh Anh

Thiết kế: Thế Hiệp