Dân sinh

Dự báo thời tiết ngày 14/11: Cực phẩm gió mùa Đông Bắc tràn về!

Những tháng ngày cuộn tròn trong chiếc chăn bông cùng với ngàn lớp áo đã đến gần!

Có vẻ như Nakri đã suy yếu và tan thành bọt biển, nhưng những cơn mưa kéo dài ở các tỉnh miền Trung vẫn khiến người dân nơi đây trăn trở.

Miền Nam dù trời có "đổ lửa" nhưng có vẻ những cơn mưa rào lại hơi khiêm tốn nép mình vào ban đêm. Triều cường tại TP. HCM đã có thời điểm đạt đỉnh khiến đời sống của những người dân nơi đây bị đảo lộn.

Nhiệt độ tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ chạm ngưỡng 33 độ C và đạt 35 độ C vào giữa trưa thử lòng người yêu nắng.

Sáng nay, Hà Nội có đôi chút buồn bởi nắng tạm thời đi vắng, mưa rả rích kéo theo nền nhiệt tụt sâu đón cái lạnh đầu đông. Nhiệt độ hiện đang ở mức 20 độ C.

Mọi người nay ra đường nhớ đem sẵn áo rét mà phải là loại áo chắn gió chắn mưa. Đến trưa, nhiệt độ tăng nhẹ nhưng vẫn âm u, cao nhất tầm 25 độ.

Đến chiều là thời gian đón gió, mưa rét với nhiệt độ dưới 18 độ C là thời tiết lý tưởng để đi ăn đồ nướng.

Các ngày sau, trở lại trạng thái hanh khô, sáng sớm và đêm trời rét cho đến cuối tuần chào không khí lạnh tăng cường mới.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở rét.

Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.                    

Với ngày thứ Sáu, câu chuyện nào sẽ là niềm cảm hứng cho ngày mới:

Câu chuyện phỏng vấn

Giám đốc: Vì sao cậu lại tìm đến công ty chúng tôi?

Ứng viên: Vì muốn làm Phó giám đốc ạ.

Giám đốc: Rất tốt, công ty chúng tôi chính là cần những thanh niên to gan táo bạo bất chấp thách thức như cậu. Vậy cậu muốn mức lương như nào?

Ứng viên: 30 triệu là được.

Giám đốc: Không tệ, ai có năng lực cống hiến thì xứng đáng được đền đáp.

Ứng viên: 30 triệu là lương một ngày thôi ạ.

Giám đốc: Ồ, đúng là đã không đánh giá sai cậu. Vậy bao giờ cậu đến làm việc?

Ứng viên: Tuỳ tâm trạng.

Giám đốc: Được lắm, tôi vẫn sẽ trả lương đầy đủ từ ngày mai. Vậy còn có vấn đề gì nữa không?

Ứng viên: Không bố ạ!

Bài học rút ra: Có những câu chuyện không thể nhìn vào bề ngoài để đánh giá!

Dưới đây là thông tin dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước:

Nội dung: Minh Anh

Thiết kế: Ngạc Hiệp