Thể thao

ĐT Italia & cái dớp khó hiểu: Vô địch xong là gây thất vọng

ĐT Italia vừa chính thức ngồi nhà xem World Cup 2022. Azzurri vẫn đang tiếp tục vòng lặp khó hiểu khi cứ sau một giải đấu thành công là 1 giải đấu thất vọng.

ĐKVĐ châu Âu không có vé dự World Cup
Kể từ sau ngôi Á quân EURO 2000, phong độ của ĐT Italia rất hay trồi sụt xen kẽ giữa các giải đấu World Cup - EURO mà họ tham dự. Chỉ có thế hệ vàng vô địch World Cup 2006 là còn vượt qua được vòng bảng ở giải đấu kế tiếp.

Mới nhất, Azzurri tiếp tục khiến nhiều người khó hiểu khi vừa bị loại tại bán kết play-off World Cup 2022 sau thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước ĐT Bắc Macedonia.

Đáng chú ý, chỉ trước đó chưa đầy 1 năm, đoàn quân của HLV Roberto Mancini đã đăng quang chức vô địch EURO 2021 một cách đầy thuyết phục.

Sau khi không vượt qua được vòng play-off World Cup 2022, cái dớp trồi sụt đã ứng nghiệm. Bết bát hẳn thì không nói, ở đây Italia là đá tốt xong đã bị sụp đổ ngay vì rất nhiều nguyên do. Hoặc cũng có thể nói ngược lại theo cách lạc quan hơn, Italia không để thất vọng 2 trong 2 giải đấu lớn liên tiếp.

Cái dớp khó hiểu của Azzurri
Vòng lặp khó hiểu này của ĐT Italia bắt đầu từ VCK World Cup 2002. Khi đó, đoàn quân áo màu Thiên Thanh đã vào tới vòng 1/8. Họ không có vé vào tứ kết sau thất bại 1-2 trước ĐT Hàn Quốc. Đáng chú ý, Italia chơi hay hơn cả trận và có bàn dẫn trước từ phút 18 do công của Vieri. Nhưng sau đó, Seol Ki-Hyeon ghi bàn gỡ hòa ở phút 88 trước khi Ahn Jung-Hwan ghi bàn thắng vàng ở phút 117 để đưa đội chủ nhà vào tứ kết

Thực tế, trận đấu này Italia chơi lấn lượt hơn hẳn và không ai nghĩ họ thua. Vẫn còn rất nhiều tranh cãi về vấn đề trọng tài ở trận đấu này nhưng nhìn chung Italia chơi không tệ ở giải đấu năm 2002.

Nhưng chỉ 2 năm sau, Azzurri đã gây thất vọng toàn tập khi bị loại ngay từ vòng bảng tại EURO 2004. Italia chỉ đứng thứ 3 tại bảng C. Họ có cùng 5 điểm với Thụy Điển và Đan Mạch nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại.

Tới World Cup 2006 trên đất Đức, vẫn là những con người cũ kỹ đó nhưng Italia đã tiến thắng đến chức vô địch theo đúng lối chơi Catenaccio trứ danh của mình.

2 năm sau, Italia dù không thực sự thành công nhưng vẫn vào đến tứ kết EURO 2008. Bi kịch chỉ đến tại World Cup 2010. Mang danh các nhà ĐKVĐ nhưng Azzurri đã phải dừng chân ngay từ vòng bảng với vị trí bét bảng.

Đội bóng Thiên thanh chỉ có được 2 điểm sau 3 trận. Đó là 2 trận hòa với Paraguay và New Zealand trước khi để thua Slovakia với tỷ số 2-3 ở lượt trận cuối. Đây là một trong những thất bại đau đớn nhất của bóng đá Italia.

Nhưng cũng chỉ sau đó 2 năm, Azzurri đã lừng lững tiến vào chung kết EURO 2012 dưới thời HLV Cesar Prandelli. Italia đứng thứ 2 tại bảng C sau Tây Ban Nha. Sau đó, họ đánh bại ĐT Anh tại tứ kết sau loạt luân lưu rồi vượt qua Đức với tỷ số 2-1 ở bán kết nhờ cú đúp của Balotelli. Đáng tiếc là Azzurri lại thất bại đau đớn ở chung kết trước Tây Ban Nha với tỷ số 0-4.

Những tưởng thành công tại EURO 2012 sẽ giúp Italia thăng hoa trở lại ở World Cup 2014. Tuy nhiên, họ tiếp tục bị loại tại vòng bảng khi chỉ đứng thứ 3 tại bảng D, sau Costa Rica và Uruguay.

Vòng lặp khó hiểu của Italia tiếp tục diễn ra tại EURO 2016 khi họ vào đến tứ kết bằng một lối chơi đầy ấn tượng. Nhưng tới World Cup 2018, Azzurri lại không thể vượt qua được vòng loại.

Kịch bản tái diễn tại 2 giải đấu lớn gần đây là EURO 2021 và World Cup 2022. Italia đăng quang chức vô địch EURO nhưng tiếp tục không có vé dự World Cup.

Có thể nói, chưa có đội tuyển nào có cái dớp cực kỳ khó hiểu như ĐT Italia trong khoảng 20 năm gần đây. Họ vẫn là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới nhưng dường như sự ổn định lại là điều xa xỉ.

Đăng Nguyên