Sự kiện

Dòng người chen chân lễ Phủ Tây Hồ cuối năm

Ngày 13/1 (tức ngày 1/12 Âm lịch 2020), hàng nghìn người dân đổ về Phủ Tây Hồ (Hà Nội) dâng lễ.

Ngày đầu thàng Chạp, người người kéo về ngày một đông, dâng hương, làm lễ.

Ai nấy túi lớn, túi nhỏ, tất bật đi nhanh về phía cửa Phủ để đặt đồ lễ, cầu bình an, tiền tài trong ngày mùng 1 của tháng “củ mật”.

Phía ngoài sân Phủ, người dân chen chân chiêm bái.

Những bàn đặt lễ la liệt đồ.

Khu vực sắp lễ không còn bàn trống.

Phía bên trong Phủ chật kín người, hoa quả, đồ lễ.

 

 

Không vào được gần nhiều người đành làm lễ từ phía sân ngoài.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên các cổng ra vào của Phủ đều được đặt biển khuyến cáo đeo khẩu trang và sát khuẩn tay khi đến chùa. 

Đa số mọi người đều tự giác đeo khẩu trang tại đây.

 

 Thành tâm khấn bái, cô Vũ Ánh Tuyết (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết:"Sau một năm bình an, tôi cùng người thân đến cửa Phủ lễ tạ, cảm ơn vì một năm qua gia đình tôi đã bình an, suôn sẻ. Khi đến đây tôi thấy đông quá, đi đâu cũng chật kín, có người còn không đeo khẩu trang, điều đó rất là nguy hiểm khi bệnh dịch vẫn còn".

Theo quan sát, nhiều người dân vẫn chủ quan không đeo khẩu trang nơi công cộng, đông người.

Một số khác lại đeo khẩu trang đúng quy định.

Mặc dù lực lượng chức năng luôn túc trực nhắc nhở, nhưng do số người đổ về quá đông nên vẫn không triệt để.

Trao đổi với PV, ông Trương Tiến Hồi (Trưởng tiểu ban quản lý di tích Phủ Tây Hồ) chia sẻ:"Cứ đến ngày rằm, mùng 1 hàng tháng, đặc biệt vào cuối năm và đầu năm mới, lượng người dân đổ về phủ rất đông, lên đến hàng vạn người theo tín ngưỡng, người dân thường đi dâng lễ đầu năm dâng hương đến Phủ, khi đến dịp mùng một của tháng cuối năm, mọi người sẽ đến “trả lễ”. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên phía Ban quản lý Phủ cũng đã khuyến cáo mọi người đeo khẩu trang, giãn cách để bảo vệ bản thận cũng như cộng đồng".