Dân sinh

Đồng Nai: Tìm thấy xác người đàn ông nghi đi lạc trong rừng Cát Tiên

Sau hơn 3 tuần tìm kiếm, người thân đã phát hiện thi thể ông K'Sơ dưới một con suối trong Vườn quốc gia Cát Tiên.

Ngày 22/9, tin từ UBND xã Tà Lài, huyện Tân Phú,  tỉnh Đồng Nai, vào khoảng 1h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy xác ông K’Sơ, 65 tuổi, dân tộc Châu Mạ, sống tại xã Tà Lài sau 24 ngày đêm nỗ lực tìm kiếm trong rừng Cát Tiên.

Theo thông tin ban đầu, ông K’Sơ đã chết cách đây khoảng 4 ngày tại khu vực Suối Đá, cách Bàu Sấu, rừng Cát Tiên 2km.

Như tin đã đưa, ngày 4/9, cơ quan chức năng nhận tin báo ông K’Sơ đi vào rừng Cát Tiên trong nhiều ngày vẫn chưa về nhà.

Ông K’Sơ thường có thói quen đi rừng từ sáng sớm và đến khoảng 9 - 10h là về nhà, chứ chưa bao giờ ở lại qua đêm trong rừng.

Một đoàn tình nguyện vào rừng tìm kiếm tung tích ông K'Sơ. (Ảnh: CTV).

Ngay khi nhận được thông tin, địa phương đã triển khai các lực lượng quân sự, công an, dân phòng phối hợp với kiểm lâm của Vườn quốc gia Cát Tiên và người dân với số lượng từ 40 - 80 người chia nhau đi vào rừng Cát Tiên tìm kiếm ông K’Sơ.

Quá trình tìm kiếm, người dân phát hiện vết chân trên đất nghi của ông K'Sơ. Ngoài ra, còn tìm thấy đống măng tre và ba đoạn cây cắm xuống đất từ thấp đến cao báo hiệu đã lạc đường.

Với sự hỗ trợ của lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương, nhiều đoàn tìm kiếm đã liên tục vào rừng mở rộng vùng tìm kiếm. Lúc cao điểm lên đến 80 người cùng vào rừng tìm. Thậm chí, các đoàn phải cắm trại ngủ qua đêm để giảm thời gian ra vào.

Ngoài ra, flycam đo thân nhiệt, bộ đàm cũng được sử dụng để tìm kiếm tung tích ông K'Sơ. Tuy nhiên, những cơn mưa lớn khiến việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Rạng sáng nay 22/9, sau hơn 3 tuần nỗ lực, nhóm tìm kiếm phát hiện thi thể ông K'Sơ dưới dòng suối đá.

Chiều cùng ngày, thi thể ông K'Sơ được đưa về làng Tà Lài để lo hậu sự.