Văn hoá

Đồng Nai: Lễ thả phúc khí cầu tại chùa Ông

Hàng trăm người tham gia, thả hơn 60 chùm bong bóng kết thành linh vật rồng lên trời, tại khuôn viên chùa Ông vào sáng 22/2.

Sáng 22/2, tại Chùa Ông (Thất phủ Cổ miếu, phường Hiệp Hoà, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã diễn ra lễ thả phúc khí cầu. Đây là một phần lễ đặc biệt thuộc lễ hội Chùa Ông năm 2024, thu hút hàng ngàn người dân, du khách trong nước và quốc tế đến tham dự. 

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, thành phố Biên Hoà cùng Ban trị sự chùa Ông với nghi thức thả phúc khí cầu tại buổi lễ ngày 22/2. (Ảnh: Anh Trọng).

Tại buổi dự lễ thả phúc khí cầu có sự hiện diện của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, thành phố Biên Hoà cùng với Ban trị sự chùa Ông và hàng trăm phật tử, người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Mọi người sẽ được viết tên mình kèm lời ước nguyện cho bản thân và gia đình. Sau đó, tự đính ước nguyện của mình lên quả phúc khí cầu và thả lên trời. 

Dịp này có trên 60 chùm với hơn 1.000 quả phúc khí cầu mang theo lời ước nguyện của người dân được thả lên bầu trời xanh.

Ngoài ra, còn có linh vật rồng bằng bong bóng dài 10m cũng hòa mình trong đợt thả phúc khí cầu năm nay. Được tham gia lễ thả phúc khí cầu, nhiều người dân, du khách tỏ ra hào hứng, thích thú, cùng nhau chụp hình lưu lại khoảnh khắc ý nghĩa.

Chùm bóng bay đầu tiên do lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, thành phố Biên Hoà cùng với Ban trị sự chùa Ông thả tại buổi lễ ngày 22/2. (Ảnh: Anh Trọng).

Hàng trăm phật tử và người dân thập phương đến Chùa Ông từ sáng sớm và tự viết lời ước, cầu mong sức khỏe cho bản thân, gia đình và đính lên quả phúc khí cầu. 

Anh Chu Thành Trung (một du khách đến từ tỉnh Bình Dương) cho biết, năm nào cũng đi lễ hội chùa ông ở Biên Hòa, năm nay là lần đầu tiên anh thấy một lễ hội lớn và hoành tráng đến như vậy.

Hàng trăm phật tử và người dân thập phương về tham gia lễ hội tại chùa Ông. (Ảnh: Anh Trọng).

“Tôi rất ấn tượng với hoạt động thả phúc khí cầu. Tôi hy vọng những ước nguyện cầu may mắn và sức khỏe cho gia đình của mình trong năm tới sẽ được thuận buồm xuôi gió”, anh Trung nói.

Chị Phan Nguyệt Hồng (ngụ thành phố Biên Hòa) chia sẻ: “Như mọi năm, tôi đều tham dự lễ hội chùa Ông. Năm nay, tôi thấy hoành tráng hơn về các hoạt động và khâu tổ chức vì năm nay là kỷ niệm 340 năm thành lập chùa”.

Người dân thích thú với nghi lễ thả phúc khí cầu. (Ảnh: Anh Trọng).

Bên cạnh hoạt động thả phúc khí cầu, lễ hội chùa Ông còn có nhiều hoạt động đặc sắc, độc đáo diễn ra mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống như: biểu diễn võ thuật truyền thống, đờn ca tài tử Nam Bộ, biểu diễn tuồng cổ, giao lưu Thư pháp Việt - Hoa, lễ nghinh thần, thả hoa đăng...

Ông Huỳnh Hữu Nghĩa, Phó Ban tổ chức lễ hội Chùa Ông cho biết, ngày 22/2 tức 13 tháng Giêng là ngày cuối cùng diễn ra lễ hội.

Ngoài diễn ra lễ thả phúc khí cầu thì chiều và tối nay (22/2) còn có lễ thả hoa đăng trên sông Đồng Nai. Chùa Ông được xây dựng năm 1684 ven sông Đồng Nai, đến nay đã trải qua 340 năm được nhiều người dân biết đến.

 Trên 60 chùm bóng bay với hơn 1.000 quả phúc khí cầu mang theo lời ước nguyện của người dân được thả lên bầu trời xanh. (Ảnh: Anh Trọng).

Dưới đây là những hình ảnh do PV Người Đưa Tin ghi lại tại buổi lễ ngày 22/2.

Hơn 1.000 bong bóng kết hình linh vật Rồng dài 10m dài 10m được thả lên bầu trời. (Ảnh: Anh Trọng).

Hàng trăm phật tử và người dân tham gia lễ thả phúc khí cầu. (Ảnh: Anh Trọng).

Tại cổng chùa Ông sáng 22/2 (Ảnh: Anh Trọng).

Người dân tham gia lễ thả phúc khí cầu. (Ảnh: Anh Trọng).

Toàn cảnh  phúc khí cầu được thả lên bầu trời. (Ảnh: Nguyễn Hoà).

Anh Trọng - Nguyễn Hoà