Thế giới

Động đất rung chuyển Indonesia: Tiếng la hét ở khắp nơi

Trận động đất mới nhất ở Java - hòn đảo đông dân nhất ở Indonesia, đã khiến ít nhất 162 người thiệt mạng, trong khi người còn sống chỉ biết kêu khóc và cầu nguyện.

Quần đảo Indonesia nằm trên một vòng cung núi lửa và đường đứt gãy giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, nơi các trận động đất lớn nhỏ hầu như xảy ra hàng ngày. Nhưng ngày 21/11 không phải là một ngày bình thường.

Một trận động đất lớn đã tấn công Java - hòn đảo đông dân nhất của Indonesia (với khoảng 148 triệu người – tương đương 55% dân số của đảo quốc Đông Nam Á). Và không dừng ở đó, thảm họa đã nhanh chóng nối tiếp thảm họa.

Trận động đất mạnh 5,6 độ richter, có tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km trong khu vực thành phố Cianjur, tỉnh Tây Java, đã khiến ít nhất 162 người thiệt mạng. Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia (BNPB) cho biết hơn 2.200 ngôi nhà đã bị hư hại và hơn 5.300 người phải sơ tán. Với vô số người còn bị chôn vùi trong đống đổ nát, BNPB dự báo con số thương vong sẽ còn tăng theo thời gian.

Một người phụ nữ tên Vani, đang được điều trị tại bệnh viện chính của thành phố Cianjur, nói với MetroTV rằng các bức tường trong nhà cô đã sụp đổ trong một dư chấn.

“Các bức tường và tủ quần áo vừa đổ xuống… Mọi thứ đều bị san bằng, tôi thậm chí còn không biết cha mẹ mình đang ở đâu”, cô nói.

Công cuộc tìm kiếm người còn sống trong đống đổ nát của các ngôi nhà sau trận động đất mạnh 5,6 độ richter ở Cianjur, Tây Java, Indonesia, ngày 21/11/2022. Ảnh: NY Times

Trong vòng hai giờ, 25 dư chấn đã được ghi nhận, cơ quan thời tiết và địa vật lý Indonesia (BMKG) cho biết, đồng thời bổ sung rằng có những lo ngại về sạt lở đất nhiều hơn trong trường hợp mưa lớn.

Lở đất khiến nhiều người không thể đến được bệnh viện chính của thành phố. Và ngay cả khi họ đã ở đó, thách thức vẫn chưa hết, tình hình vẫn hỗn loạn. Bệnh viện cũng bị hư hại và các bác sĩ đang cố gắng làm việc trong điều kiện không có điện và các nỗ lực liên lạc bị gián đoạn.

Chỉ vài giờ sau khi trận động đất xảy ra, các bệnh viện trong khu vực đã chật kín người bị thương. Thậm chí bãi đậu xe của một bệnh viện cũng được biến thành khu điều trị với nhiều người đang nằm trong lều cấp cứu. Ở những nơi khác trong thành phố Cianjur, người dân tập trung trên những tấm thảm trải trên cánh đồng trống hoặc trong lều tạm, trong khi các tòa nhà xung quanh họ gần như biến thành đống đổ nát.

Người bị thương được cấp cứu và chăm sóc y tế trong lều tạm. Ảnh: NY Times

Người bị thương được chăm sóc y tế tại bài đỗ xe của một bệnh viện ở thành phố Cianjur. Ảnh: Al Jazeera

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các phương tiện bị tàn phá bởi vụ lở đất theo sau trận động đất. Ảnh: NY Times

Khi trận động đất bắt đầu, Agus Azhari, 19 tuổi, đang ở cùng mẹ trong nhà. Phòng khách nhà Azhari đã bị phá hủy chỉ trong vài giây.

Kể lại nỗi kinh hoàng của trận động đất, Azhari cho biết, cậu chỉ biết nắm tay mẹ mình và chạy về phía cửa khi một phần tường và mái nhà đổ xuống. Mẹ cậu khóc, và thốt lên “Chúa thương xót! Ngôi nhà của tôi”!

“Tôi không thể nhìn thấy gì. Bụi từ đống đổ nát đã che khuất tầm nhìn của tôi trong một lúc”, Azhari nói với hãng thông tấn AFP, đồng thời cho biết thêm: “Tôi kéo tay mẹ và chúng tôi chạy ra ngoài. Tôi nghe thấy tiếng mọi người la hét kêu cứu từ khắp xung quanh. Còn mẹ tôi nhìn vào ngôi nhà của mình và khóc”.

Công cuộc tìm kiếm người còn sống trong đống đổ nát của các ngôi nhà sau trận động đất. Ảnh: NY Times

Tại Jakarta, một số người đã sơ tán khỏi các văn phòng ở các khu trung tâm thương mại, trong khi những người khác cho biết các tòa nhà rung lắc và đồ đạc di chuyển, Reuters đưa tin.

Năm 2004, một trận động đất mạnh 9,1 độ richter ngoài khơi đảo Sumatra ở phía bắc Indonesia đã gây ra một cơn sóng thần tấn công 14 quốc gia, cướp đi mạng sống của 226.000 người dọc theo bờ biển Ấn Độ Dương, hơn một nửa trong số đó ở Indonesia.

Minh Đức (Theo LiveMint, Al Jazeera, NY Times)