Thế giới

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ: Bóng bay đỏ tưởng nhớ những em nhỏ xấu số

Bóng bay là “món đồ chơi cuối cùng” một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ có thể dành tặng cho các em nhỏ thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng vừa qua.

Hàng chục quả bóng bay màu đỏ được nhìn thấy xuất hiện lốm đốm trên đống đổ nát của một tòa nhà bị phá hủy dọc theo một con đường chính ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi bị tàn phá bởi trận động đất kinh hoàng hôm 6/2.

Đây là những món quà cuối cùng dành cho những đứa trẻ xấu số trong trận động đất tàn phá thành phố Antakya, tỉnh Hatay, theo ông Ogun Sever Okur, người đã đích thân thổi và cài những quả bóng bay màu đỏ này.

Hiệu ứng thật ấn tượng. Những quả bóng bay đỏ chói tương phản rõ rệt với màu xám ngoét của đống gạch ngói và sắt thép từng tạo nên tòa nhà 9 tầng.

Trên nền u ám của cảnh quan sau thảm họa, người ta có thể nhìn thấy một số món đồ của những em nhỏ đã thiệt mạng trong trận động đất.

Một món đồ chơi màu tím được trang trí bằng những hình ảnh hoạt hình của Vịt Daisy và Chuột Minnie bị bỏ quên gần chiếc xe tay ga màu hồng và chiếc áo khoác được trang trí bằng những hình trái tim đáng yêu.

“Ba đứa trẻ đã mất ở đây. Chúng mới 18 tháng, 4 tuổi và 6 tuổi”, ông Okur cho biết.

Ông Ogun Sever Okur treo một quả bóng bay trên đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở Antakya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 21/2/2023. Ảnh: AFP/Straits Times

Ông Okur, người trồng hoa hồng và cũng là một nhiếp ảnh gia, đã tình nguyện tham gia công tác cứu hộ cứu nạn trong những ngày sau trận động đất ở quê hương Adana của ông, trước khi đến thành phố Antakya cách đó 200 km.

“Tôi bắt đầu từ đây và sau đó chuyển sang tòa nhà phía sau. Khu vực này khiến tôi bị ám ảnh. Tôi không thể ngủ trong nhiều đêm vì chúng tôi không thể giải cứu những đứa trẻ khỏi đây”.

Tám ngày sau trận động đất, ông Okur bắt đầu thổ và gài những quả bóng bay vào đống đổ nát ở thành phố từng là nơi cư ngụ của 400.000 dân – giờ đã trở thành một thị trấn ma chỉ có sự xuất hiện của những chiếc máy xúc và xe tải đang dọn dẹp đống đổ nát.

Các trận động đất mạnh 7,8 độ và 7,6 độ richter đã tàn phá một vạt lãnh thổ rộng lớn ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Bắc Syria, cướp đi sinh mạng của ít nhất 46.000 người. Riêng ở Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 42.000 người đã thiệt mạng. Nhưng các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ chưa cho biết bao nhiêu trong số đó là trẻ em.

Theo các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 84.000 tòa nhà đã bị sập, cần phải phá dỡ khẩn cấp hoặc bị hư hại nghiêm trọng trong trận động đất.

Ông Ogun Sever Okur cho biết những quả bóng bay là "món đồ chơi cuối cùng" của ông dành cho những đứa trẻ đã thiệt mạng trong thảm họa động đất kinh hoàng vừa qua. Ảnh: AFP/Straits Times

Từ năm 2020, ông Ogun Sever Okur đã hỗ trợ trẻ em kém may mắn thông qua hiệp hội của mình. Ảnh: AFP/RFI

Một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề là thành phố Antakya, cái nôi của các nền văn minh cổ xưa. Trong khi tốc độ phản ứng khẩn cấp ở Antakya bị lên án rộng rãi, ông Okur – một người cha có 2 đứa con – cho biết không có động cơ chính trị nào đằng sau việc làm của mình, thay vào đó chỉ là ý nghĩa tình cảm của nó.

Kể từ năm 2020, ông đã hỗ trợ trẻ em kém may mắn thông qua hiệp hội của mình, cung cấp cho các em đồ chơi và thức ăn, và một số trường hợp cũng được tài trợ chân tay giả hoặc các cuộc phẫu thuật.

Ông cho biết, những quả bóng bay là “món đồ chơi cuối cùng ông có thể tặng” cho các nạn nhân nhỏ tuổi. Ông đã gài tới 1.000 quả bóng bay cho 5 hoặc 6 tòa nhà ở Antakya.

Theo ông Okur, bóng bay màu đỏ thường “tượng trưng cho niềm vui, tình yêu”. Tuy nhiên, ở Antakya sau trận động đất, “đây là lần đầu tiên một quả bóng bay khiến chúng tôi khóc”, ông bùi ngùi chia sẻ.

Người dân lo lắng ôm nhau sau trận động đất 6,4 độ richter ở Antakya, ngày 20/2/2023. Ảnh: The Guardian

Hai tuần sau thảm họa động đất, tỉnh Hatay ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ lại một lần nữa rung chuyển vì trận động đất mạnh 6,3 độ richter hôm 20/2. Trận động đất khiến ít nhất 8 người nữa thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương.

Sự lo lắng và hoảng loạn lan rộng khi những chấn động mới nhất đã làm rung chuyển một khu vực vốn vẫn đang phải đối mặt với sự tàn phá.

Minh Đức (Theo The Telegraph, Al Jazeera)