Toàn cảnh

Động đất khiến hàng nghìn người thương vong ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Trận động đất mạnh 7,8 độ richter đã xảy ra tại khu vực giáp ranh Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vào rạng sáng 6/2, làm sập nhiều tòa nhà khiến hàng nghìn người thương vong.

Theo số liệu cập nhật tới sáng 7/2 (giờ Việt Nam) do Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ công bố, số người thiệt mạng do động đất tại cả nước này và Syria đã lên tới 3.823 người, trong khi gần 14.500 người bị thương và 4.900 ngôi nhà bị phá hủy.

“Do trận động đất xảy ra ở đất nước chúng ta vào ngày 6/2, nên tôi tuyên bố thời gian quốc tang kéo dài trong 7 ngày. Cờ rủ sẽ được treo đến tối 12/2 ở tất cả các cơ quan đại diện của chúng ta trong và ngoài nước”, trang thông tấn Anadolu dẫn bài đăng của ông Erdogan trên Twitter.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 6/2. (Ảnh: Anadolu).

Theo Cơ quan Ứng phó Thảm họa và Tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD), đây là trận động đất kinh hoàng nhất ở nước này kể từ trận động đất có cường độ tương tự vào năm 1999, tàn phá khu vực đông dân cư ở biển Marmara gần Istanbul, giết chết hơn 17.000 người.

Đây là trận động đất lớn nhất được Cơ quan Khảo sát Địa chấn Mỹ (USGS) ghi nhận trên toàn thế giới kể từ trận động đất ở Nam Đại Tây Dương vào tháng 8/2021.

Một tòa nhà bị sập ở Diyarbakir, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: REUTERS).

USGS cho biết, trận động đất xảy ra vào khoảng 4h17, giờ địa phương (8h17, giờ Việt Nam) ngày 6/2, với tâm chấn ở độ sâu 17,9 km tại tỉnh Gaziantep.

Số thương vong có thể tiếp tục tăng cao, do nhiều người còn kẹt dưới các đống đổ nát. Thời tiết lạnh và ẩm ướt tại khu vực cản trở các nỗ lực cứu hộ.

Giới chức ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang tích cực thực hiện công tác cứu hộ, yêu cầu người dân rời khỏi các tòa nhà để đảm bảo an toàn trước nguy cơ có thêm dư chấn, bất chấp thời tiết khắc nghiệt.

Người dân giải cứu một bé gái bị thương từ đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở thị trấn Jandaris, Syria. (Ảnh: AFP).

Hiện, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết lập một hành lang hàng không để tạo điều kiện thuận lợi cho các đội tìm kiếm và cứu nạn tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Bộ trưởng Quốc phòng Hulusi Akar cho biết, có 3.500 binh sĩ tham gia hoạt động cứu hộ. Ông lưu ý rằng 17 máy bay đang bay đang được điều động từ Istanbul, Izmir và Ankara, mang theo hàng viện trợ tới những nơi chịu ảnh hưởng bởi động đất.

Sau các trận động đất kinh hoàng xảy ra ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Syria vào sáng sớm 6/2, các cơ quan viện trợ của Liên Hợp Quốc hiện đang khẩn trương giúp đỡ hàng nghìn nạn nhân được ghi nhận, bao gồm cả những người được cho là vẫn bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

"Trái tim tôi hướng về người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trong giờ phút bi kịch này", Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết trong một tuyên bố. Ông Guterres cũng khẳng định cam kết hỗ trợ các nỗ lực ứng phó của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau thảm họa động đất.

Người đứng đầu Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ hàng nghìn người dân là nạn nhân của thảm họa này, trong đó rất nhiều người cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp đang mắc kẹt tại những khu vực khó tiếp cận.

Quốc Tiệp (theo dangcongsan.vn, vietnamnet.vn, vtc.vn)