Đời sống

Đời ngắn sao ta cứ thở dài?

Tháng Mười Một còn đúng hôm nay nữa là hết, năm 2023 còn tháng Mười Hai thôi và bạn tôi ơi, đừng làm nó ngắn đi nữa, được không?

Lo lắng là thứ khiến cuộc đời ngắn đi nhanh lắm. Bởi những thứ của ngày mai âu lo sẽ khiến hôm nay của bạn chẳng làm được việc gì. Như 2023 còn ngần này thôi, dùng đi thay vì lo lắng 2024 sẽ ra sao.

Lo lắng khác với việc bạn lên kế hoạch chuẩn bị cho năm 2024 nhé! Chuẩn bị cho 2024 phải bằng hành động cụ thể chứ không phải bằng những tưởng tượng về 2024.

Việc chạy theo các tiêu chuẩn, định kiến, giá trị của người khác đặt ra cũng khiến năm tháng của bạn ngắn đi khi mà bạn cứ chạy theo chúng để làm vừa lòng người này, hài lòng người nọ.

Chúng ta được dạy là sống có trách nhiệm với những người xung quanh chứ không phải sống theo trách nhiệm người xung quanh giao cho bạn, gán cho bạn. Kiểu làm mẹ phải… làm vợ phải… làm phụ nữ phải…

Cuộc đời này là của bạn, do bạn sử dụng nó chứ không phải bạn phải uốn éo theo cuộc đời để được sống, được hoan hô, được huy chương này nọ. Đời ngắn lắm để đợi những vinh danh từ miệng lưỡi thiên hạ!

Đời cũng sẽ ngắn đi khi bạn mang vác quá nhiều những thứ đã thuộc về ngày hôm qua. Nó khiến bạn chậm đi trong khi năm tháng cứ vùn vụt mà trôi.

Đời ngắn đi khi một ngày của bạn trôi qua mà chẳng có thêm điều gì mới mẻ ngoài những nỗi đau đã cũ, những muộn phiền của ngày hôm qua, những đổ vỡ đã chẳng còn hàn gắn lại nổi nữa.

Cuộc đời không phải là năm tháng ta đã đi qua mà là năm tháng ta đang sống và rộng dài của tương lai, của ngày mai ta muốn trở thành, muốn hạnh phúc, muốn được tới.

Là đôi khi chúng ta tự cắt ngắn cuộc đời mình đi cả từ việc ta bước đi vội vã. Đi nhanh cũng làm cho đời ta ngắn đi. Như bước vội qua một người đang cần sự giúp đỡ của ta. Như bỏ qua những thứ ta cho là phiền phức mất thời gian mà quên rằng những thứ đó mới là những thứ làm nên cuộc đời chúng ta. Như tuổi thơ của con ta, năm tháng làm vợ của người phụ nữ bên ta, cái nắng đẹp của ngày thời tiết như hôm nay, cha mẹ ta, bạn bè ta…

Đời ngắn lắm, đừng thở dài nữa được không? Yêu thương cần được thở gấp bởi trái tim này đập liên hồi bởi được yêu thương.

Hoàng Anh Tú