Văn hoá

Doãn Quốc Đam: "Khán giả thắc mắc tại sao tôi hay đóng vai đi tù"

Dù là gương mặt quen thuộc của nhiều bộ phim truyền hình nhưng Doãn Quốc Đam cho biết, anh vẫn gượng gạo với việc nổi tiếng và chỉ muốn chuyên tâm làm nghề...

Nhắc đến cái tên Doãn Quốc Đam, khán giả sẽ nghĩ ngay đến những vai diễn độc lạ, đầy sức nặng như: Cảnh trong phim Quỳnh búp bê, vai Tú trong Người phán xử, tên tội phạm Fedora biến thái trong Mê cung

Đặc biệt, Doãn Quốc Đam thường sử dụng đôi mắt để đặc tả tính cách hay cảm xúc của nhân vật. Gần đây nhất, khán giả ấn tượng với tật nháy máy của nhân vật Tuấn trong Đấu trí, hay trước đó là đôi mắt lờ đờ, vô hồn của gã Mến nghiện rượu ở Phố trong làng. Gần đây nhất là Cường trong phim Hành trình công lý

Doãn Quốc Đam với tạo hình của Tuấn "nháy" trong phim Đấu trí.

Chia sẻ về các vai diễn của mình, Doãn Quốc Đam cho Người Đưa Tin biết: "Với mỗi vai diễn, tôi đều cố gắng để thể hiện tốt nhất, cố gắng tìm điểm đặc biệt của nhân vật để đặc tả. Tôi quan sát từ cuộc sống và luôn tìm hỏi những cách thể hiện sáng tạo. 

Như phim Đấu trí và Hành trình công lý có tiến độ quay khá sát nhau nên tôi cũng phải vất vả để xoay sở giữa hai bên. Và thực tế là đáng lẽ khán giả sẽ có Cường "nháy" trong phim Hành trình công lý thay vì Tuấn "nháy" trong Đấu trí, nhưng tôi thấy rằng một kẻ chuyên đi chào hàng, mời gọi các ông lớn như Tuấn sẽ hợp với tật "nháy" mắt hơn là Cường. Ở ngoài đời sống, nhìn thấy ai hơi đặc biệt là tôi hay để ý và nếu hợp lý, tôi sẽ đưa vào phim.

Vào vai những nhân vật như vậy, tôi cũng bị khán giả phản ứng. Có khán giả nhắn cho tôi là: "Trên phim em nháy mắt nhiều quá, cả nhà anh không thích em!". Kể cả vậy, dù ý kiến khen hay chê dưới hình thức nào tôi cũng đều chấp nhận, miễn là có tính đóng góp. Khi làm phim, tôi chấp nhận là mình không thể làm vừa lòng tất cả mọi người được. Mình phải thử mới biết mình có hợp với cái mới hay không".

Dù làm nghệ thuật nhưng Doãn Quốc Đam không thích sự nổi tiếng.

Làm nghệ thuật nhưng Doãn Quốc Đam rất kín tiếng, anh lại không thích sự nổi tiếng: “Tôi không hợp với sự nổi tiếng, cũng không quan tâm tên tuổi mình có hot hay không. Làm nghề thì cứ làm, sướng mình trước. Tôi cũng không muốn chuyện gia đình riêng của mình bị mọi người bàn tán nên sẽ giữ cho người thân sự riêng tư, không khoe khoang. Nếu ra đường, không ai nhận ra tôi thì càng tốt".

Nói về thông tin, những phim gần đây, Doãn Quốc Đam thường nhận được những vai đi tù, tạm giam, nam diễn viên chia sẻ: "Tôi không từ chối vai nào cả, tôi coi những vai phụ cũng quan trọng như những vai chính. Nhiều khán giả thắc mắc tại sao tôi hay đóng vai đi tù, tạm giam thì tôi chỉ nghĩ đơn giản, nếu như mình không làm thì ai sẽ đóng vai đó? Bởi, đôi khi chúng ta cũng cần được biết về những mặt tiêu cực của xã hội.

Nghệ sĩ là người phản ánh xã hội chúng ta đang sống, có những người thể hiện những mặt tích cực nhưng đôi khi phải có những gương mặt đóng những vai phô bày những mặt tiêu cực. Thế nên, tôi chưa từng có sự áy náy dù nhân vật mình đóng là vai diễn gì, kể cả có "suốt ngày" đóng vai trợn mắt trợn mũi hay là đi tù vì phạm pháp.

Nếu không có những người chấp nhận làm vai tệ như thế, ai cũng muốn né những vai như thế chỉ muốn làm những vai chính diện, sang, xịn, mịn, được tung hô thì họ diễn một mình? Khi đó, làm sao có thể trở thành một bộ phim?".

Nam diễn viên có cách biến hoá vai diễn đa dạng.

Diễn viên 8X cho hay, anh thường xuyên chủ động đọc kịch bản và sẽ quyết định mình có vào vai hay không. 

"Thường thì trước khi quay, đạo diễn sẽ gửi kịch bản trước để tôi đọc, nêu tôi đồng ý nhận lời, chúng tôi sẽ ngồi bàn với nhau về nhân vậtm diễn ra sao, thể hiện như thế nào? Tôi có quyền đưa ra yêu cầu và muốn nhân vật của tôi thế này thế kia. Ê-kip sẽ phải tính toán theo hỗ trợ tôi và tôi hỗ trợ ngược lại ê-kíp" - Doãn Quốc Đam tâm sự.

Doãn Quốc Đam sinh năm 1988 tại Thái Nguyên. Anh từng là sinh viên của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Năm 2020, Doãn Quốc Đam nhận được Giải Cánh diều vàng đầu tiên trong sự nghiệp của anh cho Nam diễn viên phụ xuất sắc trong phim truyền hình qua bộ phim Mê cung.