An ninh - Hình sự

"Dở khóc dở cười" những vụ vợ cắt "của quý" của chồng

Phụ nữ được xem là phái yếu, nhưng một khi bị chạm vào lòng tự trọng, không ít người đã ra tay tàn bạo cắt phăng “cậu nhỏ” của chồng. Những câu chuyện "dở khóc dở cười" đã được hé lộ phía sau hành động ấy.

Nửa đêm vợ cắt ngang ‘của quý’ của chồng

Thông tin từ Zing, ngày 9/6/2020, Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) cho biết, đơn vị đang tiếp nhận điều tra vụ chồng bị vợ gây tổn thương ở cơ quan sinh dục xảy ra tại xã An Thái Đông.

Theo đó, khuya 7/6, giữa hai vợ chồng anh T.T.T. (SN 1989) và chị N.T.T.A. (SN 1986, ngụ xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) xảy ra lục đục, cãi vã. Trong lúc mâu thuẫn, anh T. bị chị A. dùng vật sắc nhọn (chưa xác định được là dao hay lưỡi lam), gây thương tích ở cơ quan sinh dục. Phát hiện vụ việc người trong gia đình đã đưa anh T. đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để cấp cứu, điều trị.

Tử vong sau khi bị vợ bóp 'của quý'

Một người đàn ông 53 tuổi đã bị vợ bóp chặt "của quý" hơn 5 phút khiến ông này tử vong trên đường đến bệnh viện.

Theo VnExpress, Phan Thị Kim Chưởng (SN 1961) và ông Lê Kim Kh. (SN 1963, trú huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) là hai vợ chồng và đã có với nhau 2 cô con gái nhưng sau đó đã ly thân, các con sống với bà Chưởng.

Tối ngày 10/7/2016, ông Kh. đến nhà riêng của vợ. Do gọi cửa nhưng không ai ra mở, ông Kh. được cho là đã cưa ổ khóa để vào và dắt đi chiếc xe máy dựng trước nhà. Thấy vậy, bà Chưởng chạy ra chửi chồng dẫn đến hai bên cự cãi. Người con vào can ngăn cũng bị ông Kh. đánh đập. Trong lúc giằng co, bà Chưởng nắm và bóp "của quý" của chồng cũ giật mạnh làm ông ngã xuống đất. Bà này sau đó tiếp tục bóp bộ phận sinh dục của chồng, tay còn lại gọi điện báo công an.

Dù được khuyên can nhưng phải hơn 5 phút sau bà Chưởng mới chịu buông tay. Lúc này bị hại đã tím tái, bất động và tử vong trên đường đến bệnh viện. Theo kết quả điều tra, ông Kh. tử vong do tràn dịch và thức ăn vào khí quản dẫn đến bị ngạt.

Bước đầu bà Chưởng khai do bị chồng nhiều lần "thượng cẳng chân hạ cẳng tay", sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nên mới dẫn đến sự việc như trên. Ngày 11/7/2016, Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ Phan Thị Kim Chưởng (SN 1961) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Bị vợ dùng dao cắt “của quý” ném xuống kênh nước

Một người đàn ông (SN 1978) ở Long An bị vợ dùng dao cắt “của quý” ném xuống dòng kênh do ghen tuông.

Theo Pháp luật Việt Nam, sáng ngày 18/2/2017, sau khi ăn uống no say, người chồng quay về nhà ngủ. Thời điểm này, chị Lê Thị Mỹ Chi (SN 1983, ngụ ấp Hai Vụ, xã Kiến Bình) thức dậy. Nghi ngờ chồng ngoại tình nên Chi đã lấy con dao cắt ngang “của quý” chồng rồi vứt xuống con kênh gần nhà. Sau đó Chi sang nhà mẹ chồng kể lại toàn bộ sự việc. Đến nơi, bà chết đứng khi phát hiện con trai nằm bất tỉnh, mất máu nhiều nên cùng mọi người đưa anh này vào Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Thạnh cấp cứu, điều trị. Sau đó nạn nhân tiếp tục được chuyển lên BVĐK Long An trong tình trạng bộ phận sinh dục bị đứt lìa.

Được biết Lê Thị Mỹ Chi đã bị Công an huyện Tân Thạnh (Long An) mời lên làm việc để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Cầm dao cắt "của quý" khi chồng đang ngủ

Vụ việc tương tự xảy ra vào ngày 27/10/2017, chị H. bất ngờ cầm dao cắt "của quý" của chồng khi anh này đang nằm ngủ trên giường.

Thông tin cụ thể được đăng tải trên Vietnamnet, khoảng 1h sáng 27/10/2017, anh Nguyễn Khắc Th. (SN 1984, trú xóm Tây Chín) đang nằm ngủ trên giường thì bất ngờ chị Nguyễn Thị H. (SN 1985, vợ anh Th.) dùng dao cắt ngang bộ phận sinh dục. Phát hiện vụ việc người thân đã đưa anh này vào viện cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, may mắn dương vật không bị đứt rời. Sau khi khâu nối, anh Th. được chuyển tiếp vào bệnh viện Trung ương Huế điều trị.

Theo lời một lãnh đạo Công an thị trấn Lao Bảo, nguyên nhân có thể xuất phát từ ghen tuông nên chị H. mới có hành động mất kiểm soát như vậy. Song do đang có con nhỏ dưới 5 tháng tuổi nên H. không bị tạm giữ.

Minh Hoa (t/h)