Cộng đồng mạng

Điều ước đặc biệt trong đêm giáng sinh của nữ MC khiếm thị VTV

Noel năm nào nữ MC khiếm thị VTV Lê Hương Giang cũng viết một điều ước bỏ vào con hạc giấy rồi để lên cửa sổ. Cứ thế hơn 20 năm qua, những điều ước của Hương Giang trong đêm giáng sinh đều trở thành hiện thực.

Mùa giáng sinh luôn là dịp để mỗi gia đình được vui vầy bên nhau, còn các em nhỏ khao khát chờ mong phép màu kỳ diệu từ ông già Noel. Có lẽ trong tuổi thơ của mỗi người, ai cũng mong chờ đêm Giáng sinh để được viết điều ước, nhận quà từ ông già Noel.

Nữ MC khiếm thị VTV Lê Hương Giang, hơn 20 năm qua, đêm giáng sinh nào cũng viết những điều ước đặc biệt và mọi điều ước của cô luôn trở thành hiện thực. Nhớ về những mùa Noel năm trước, Hương Giang kể: “Ngày còn nhỏ tôi được học trong trường Nguyễn Đinh Chiểu (Hà Nội), ở đó tôi được học vẽ tranh, làm gốm… Chính vì thế, mỗi dịp Giáng sinh tôi lại cùng các bạn trong trường mang các sản phẩm đó đi bán để gây quỹ in sách nổi hay một hoạt động chung nào đó của trường. Không những thế, chúng tôi còn được thi văn nghệ. Đặc biệt hơn, được xem các anh chị hát, chơi đàn là tôi cảm thấy rất tự hào. Có lẽ đây là điều tôi chờ đón nhất mỗi khi Noel về”.

Ngoài những hoạt động ở trường, nữ MC khiếm thị VTV Lê Hương Giang còn bộc bạch, mỗi năm khi đến đêm Noel, cô đều viết những điều ước của mình cho ông già Noel. Điều ước sẽ được Hương Giang nghĩ cách đó cả tháng trời. “Ngày ấy tôi thường nói với ông già Noel: Năm nay cháu ngoan rồi, cháu có thành tích học tập rất tốt. Cháu biết làm nhiều việc… Sau đó tôi sẽ gập điều ước của mình bỏ vào một con hạc giấy đã được chuẩn bị sẵn trước đó rồi để lên cửa sổ. Tôi thường không ước những món quà, trong suy nghĩ chỉ mong ông già Noel ghé qua nhà mình, đọc được những điều ước của tôi. Ông già Noel tặng quà gì cũng được dù to hay nhỏ, miễn là tôi được nhận quà”, Hương Giang tâm sự.

Mỗi mùa giáng sinh đi qua đều để lại cho nữ MC khiếm thị VTV một ký ức đặc biệt.

Mỗi năm Hương Giang đều được nhận một món quà khác nhau. Hương Giang nhớ nhất là năm 2003, cô cũng viết điều ước và để lên cửa sổ, năm đó cô được ông già Noel tặng một dây truyền bằng bạc, mặt trước có hình một con trâu vàng. Hương Giang thấy hạnh phúc vô cùng vì đây gần như là một món quà khá đặc biệt đối với cô. Vì thế, cho đến tận bây giờ cô vẫn đeo và giữ gìn món quà đó rất cẩn thận.

Hơn 20 năm, năm nào Hương Giang cũng được nhận quà, nhiều lần Hương Giang cũng thắc mắc và muốn gặp ông già Noel đặc biệt nhưng không được. Dù vậy, Hương Giang vẫn tin có ông già Noel đến gõ cửa thật để năm nào cô cũng được tặng quà, được viết những điều ước của mình.

Hương Giang bảo, năm nay cô có thêm em gái, hai chị em sẽ cùng nhau viết điều ước, cùng nhau chờ quà của ông già Noel. Cô không có điều ước gì lớn lao, chỉ mong những gì trong cuộc sống sẽ diễn ra một cách êm đềm nhất. Bởi, đến Noel cũng gần đến sinh nhật cô, cô sẽ nhìn lại xem mình làm được gì ở năm cũ để đặt mục tiêu phấn đấu cho một năm mới.

Mai Thu