An ninh - Hình sự

Điều tra vụ nam thanh niên bị tố quấn bạn lại như xác ướp rồi tấn công tình dục

Cảnh sát Indonesia điều tra một sinh viên của trường đại học Airlangga có hành vi tấn công tình dục các bạn học khác.

Hiệu trưởng trường đại học Airlangga, Mohammad Nasih cho biết các cấp lãnh đạo đã quyết định đuổi học sinh viên Gilang, người bị cáo buộc tấn công tình dục người khác kể từ ngày 5/8/2020.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Jakarta Post, ngày 1/8, Gilang bị cáo buộc dụ dỗ những sinh viên khác về nhà rồi lừa họ cởi bỏ quần áo, quấn người bằng jarik, một loại vải truyền thống ở Java với lý do để nghiên cứu học luận án sau đó tấn công tình dục.

Thậm chí, Gilang còn yêu cầu những nạn nhân quấn vải cho nhau và gửi lại video lại cho mình. Những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các nạn nhân trông giống như ma pocong (1 cách mai táng, chôn cất người đã mất theo phong tục người Hồi Giáo).

Hình ảnh một số nạn nhân của Gilang 

Theo tờ The Jakarta Post, Gilang mắc phải một hội chứng liên quan đến tình dục được gọi là “xác ướp nô lệ”.

Hành động của Gilang bị lật tẩy khi một trong số những nạn nhân của hắn ta quyết định lên tiếng vì không muốn có thêm những người khác rơi vào trường hợp giống mình. Nạn nhân đã đăng tải sự việc thông qua tài khoản tên Mufis trên mạng xã hội Twitter. Ngay sau khi được tiết lộ, câu chuyện nhanh chóng trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng.

Theo đó, Gilang đã kết bạn với Mufis trên Instagram và xin số điện thoại. Sau khi biết Gilang cũng là sinh viên cùng trường đại học với mình, Mufis vui vẻ đồng ý. Trong quá trình nói chuyện, Gilang nói mình đang là sinh viên năm thứ 5 và đang làm 1 đề tài nghiên cứu để tốt nghiệp.

Từ đó, Gilang bắt đầu năn nỉ nạn nhân tham gia vào công trình nghiên cứu của mình. Hắn ta than phiền về việc sẽ không thể hoàn thành bài nghiên cứu về “quấn người”, đồng nghĩa với việc Gilang không thể tốt nghiệp đại học.

 “Tôi thề, khi đó tôi không hề biết mình sẽ trở thành nạn nhân của vụ quấy rối tình dục. Tôi thực sự ngu ngốc khi nhận ra rằng vụ nghiên cứu này vô cùng bất hợp lý và kỳ lạ”, Mufis chia sẻ. “Gilang nói với tôi rằng đối tượng nghiên cứu cần được quấn từ đầu đến chân để họ bắt buộc phải thể hiện ra những cảm xúc lo lắng và phấn khích”.

Ban đầu Mufis từ chối, nhưng Gilang đã thuyết phục rằng đây là chuyện vô cùng an toàn nên cậu sinh viên đồng ý. Gilang đã hướng dẫn cho Mufis và bạn thay phiên nhau dán miệng, mắt và người bằng băng keo rồi quấn kín người bằng java. Gilang cũng yêu cầu Mufis quay lại quá trình đó rồi gửi lại cho mình.

Sau khi sự việc được đăng tải, một số nạn nhân khác cũng đã lên tiếng tố cáo Gilang đã dụ dỗ mình đến nhà, quấn họ lại bằng vải và tấn công tình dục.

Nhà tâm lý học Boyke Dian Nugraha cho biết, đối tượng được gọi là paraphiliac, người bị thu hút bởi các hoạt động tình dục hoặc tôn giáo liên quan đến tổn thương thể xác.

Cảnh sát Indonesia đã lập một đường dây nóng để những nạn nhân của Gilang gọi điện trình báo để thu thập thêm chứng cứ với đảm bảo họ sẽ được giữ kín danh tính. Đồng thời, sở cảnh sát địa phương yêu cầu các trường đại học cũng làm điều tương tự như vậy.

Han (theo SCMP, The Jakarta Post)