An ninh - Hình sự

Điều tra vụ nam sinh bị bạn học đâm tử vong tại quán nước chè

Do mâu thuẫn cá nhân và xảy ra xô xát tại quán nước chè, nam sinh lớp 11 đã bị bạn học đâm vào động mạch cảnh dẫn đến tử vong.

Ngày 17/12, báo Lao Động đưa tin, Công an huyện Nho Quan đang điều tra vụ án nam sinh lớp 11 bị bạn đâm tử vong tại quán nước chè.

Trước đó, sáng 16/12, tại quán nước chè ven quốc lộ 12B, (đoạn qua địa bàn phố Tân Nhất, thị trấn Nho Quan, Ninh Bình) đã xảy ra xô xát giữa em B.T.P (SN 2004) và em P.V.D (SN 2003, cùng học lớp 11M, trường THPT Nho Quan B).

Trong quá trình xô xát, em D. đã bị bạn học đâm trúng động mạch cảnh và tử vong.

Bà Phạm Thị Giang, Hiệu trưởng trường THPT Nho Quan B cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, ban giám hiệu nhà trường đã có mặt ngay tại hiện trường, đưa học sinh D. đến bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, em D. đã tử vong, theo trang Zing News.

Được biết đây không phải là vụ án trên ghế nhà trường nghiêm trọng đầu tiên xảy ra trong năm nay.

Vào đầu tháng 9/2020, trên địa bàn thành phố Vĩnh Long cũng đã xảy ra sự việc đau lòng tương tự tại trường THPT Lưu Văn Việt. Theo đó, trưa 9/9, sau khi tan trường, T.H.H (học sinh lớp 11) dẫn xe ra về thì va chạm vào đuôi xe của P.Q.A. (học lớp 12 cùng trường).

Sau đó, A. chạy xe về được một đoạn thì bị một nam sinh khác chở H. đuổi theo chặn đầu xe. Trong lúc A. định tăng ga bỏ chạy thì bị H. dùng dao đâm 1 nhát vào lưng. Dù bị đâm chảy rất nhiều máu nhưng A. vẫn tự chạy xe vào bệnh viện cấp cứu, còn H. về nhà, theo báo Thanh Niên.

Đến tháng 11/2020, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cũng tiếp nhận vụ án nghiêm trọng xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong giờ ra chơi.

Được biết, em N.K.D (SN 2003, học sinh lớp 11 trường PTTH Hùng Vương đã xảy ra mâu thuẫn với 1 bạn học cùng trường tên N. vào giờ ra chơi.

Theo thông tin đăng tải trên báo Dân Trí, ngày 19/11, nhóm đối tượng là người quen của N. hẹn D. để giải quyết mâu thuẫn. Khi D. đang đứng nói chuyện, nhóm đối tượng xông vào đánh nữ sinh ngã ra đường. Lúc này, một đối tượng đã dùng dao đâm vào vai, cổ, bụng của D. rồi bỏ chạy.

Ngay sau đó, D. được bạn bè đưa vào viện cấp cứu. Sau khi qua cơn nguy hiểm, D. trình báo sự việc lên công an.

Han (t/h)