An ninh - Hình sự

Điều tra vụ hỗn chiến trong hẻm khiến một thanh niên bị chém tử vong

Sau mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên cầm hung khí lao vào nhau hỗn chiến. Vụ việc khiến một nam thanh niên bị chém trọng thương, tử vong trong bệnh viện.

Clip: Vụ hỗn chiến trong hẻm khiến một nam thanh niên bị chém tử vong.

Ngày 11/5, đại diện Công an quận Bình Tân (TP.HCM) xác nhận, đơn vị đang điều tra, truy xét vụ việc cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Theo điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 14h ngày 10/5 tại khu phố 4, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Hiện trường vụ hỗn chiến khiến một người tử vong. (Ảnh cắt từ clip).

Vào thời điểm trên, sau khi xảy ra mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên dùng nhiều loại hung khí lao vào nhau hỗn chiến. Vụ việc khiến 2 thanh niên bị thương nặng phải vào viện cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 18h30, do vết thương quá nặng nên một nạn nhân được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy đã tử vong. 

Nhận tin báo từ người dân, Công an phường Bình Hưng Hòa B, Công an quận Bình Tân có mặt bảo vệ hiện trường điều tra vụ việc. Bước đầu, lực lượng điều tra xác định nạn nhân tử vong là N.V.T. (SN 1993, quê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Ngoài ra, vụ ẩu đả bằng hung khí cũng khiến anh P.V.U. (SN1990, quê tỉnh Kiên Giang) bị thương.

Một cán bộ điều tra cho biết, trong ngày, lực lượng chức năng cũng đã xác định được danh tính những người liên quan đến vụ loạn đả gây chết người gồm: Nguyễn Văn Thỏa (SN 1978 ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Văn Thuấn (SN 1986, ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Hoài Hận (SN 1994, quê tỉnh Đồng Tháp), Trương Thanh Phương (SN 1993, ngụ tỉnh Kiên Giang) và Võ Thành Nhân (SN 1993, ngụ tỉnh Kiên Giang).

Theo tìm hiểu của PV Người Đưa Tin, nguyên nhân của vụ ẩu đả kinh hoàng xuất phát từ mâu thuẫn giữa Thỏa và N.V.T.. Sau mâu thuẫn, hai nhóm thanh niêm cầm dao, mã tấu tấu lao vào hỗn chiến. Vụ việc khiến anh N.V.T. bị chém trúng người gây mất nhiều máu dẫn đến tử vong trong bệnh viện. Trong khi đó, anh P.V.U. bị chém đứt gân tay phải.

Vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến người dân sống trong con hẻm kinh hoàng. Nhiều người phải vào nhà, đóng cửa vì sợ bị vạ lây.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.