An ninh - Hình sự

Điều tra vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến khiến cả khu vực hỗn loạn

Hai nhóm thanh niên nảy sinh mâu thuẫn khi ăn nhậu xông vào nhau chém lộn khiến khu vực náo loạn.

Theo Zing đưa tin, rạng sáng 14/7, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ hỗn chiến khiến một người tử vong trong quán nhậu ở phường Hiệp Thành.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 13/7, một nhóm thanh niên ngồi trong quán nhậu ở giao lộ HT43 và HT06 (phường Hiệp Thành, quận 12) thì một nhóm khác chừng 10 người xuất hiện, cầm hung khí xông vào hỗn chiến.

Vụ việc khiến cả khu vực hỗn loạn. Người dân lo sợ, vội đóng hết cửa. Cuộc ẩu đả khiến một người bị thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Zing.vn)

Cảnh sát trích xuất camera an ninh khu vực và khám nghiệm hiện trường. Bước đầu phát hiện một chiếc đồng hồ và một đoạn gậy bị gãy. Một người có liên quan đã bị mời làm việc. Số người bị thương hiện chưa được xác định.

Chia sẻ trên báo Pháp luật TP.HCM, một số người dân cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, 2 nhóm thanh niên vào ăn uống tại quán nhậu gần đó thì xảy ra mâu thuẫn.

Khi cả hai bên sắp sửa đánh nhau thì được can ngăn nên cả hai nhóm đi ra đường. “Lúc đó hai bàn ngồi gần nhau. Một bàn chừng tám người, bàn còn lại khoảng năm người; đều là thanh niên mới lớn. Họ nói qua nói lại thì cãi nhau. Khi chuẩn bị xô xát thì tôi can ra”, người đàn ông ở quán ăn kể.

Một nhóm tiếp tục tới một quán ăn cách đó hơn 10 mét (ở giao lộ giữa đường HT43 và HT06) ngồi.

Theo chủ tiệm thuốc tây gần hiện trường, có khoảng 10 thanh niên mang theo hung khí đi xe máy tìm đến gây chiến với nhóm đang ngồi. Cả hai bên xông vào nhau chém lộn khiến khu vực náo loạn.

“Tôi chạy ra thì thấy một người chừng 20 tuổi bị trọng thương vì vết chém rất sâu ở bụng. Người này chạy vào một con hẻm gần đó thì gục xuống”, chủ tiệm thuốc tây nói.

Người dân cho biết, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. “Hai nhóm lao vào nhau hỗn chiến không khác gì phim kiếm hiệp. Dân chúng nghe động nhưng không dám ra ngoài. Tôi chỉ dám hé cửa nhìn ra vì sợ”, một nữ nhân chứng thông tin.

H.M (tổng hợp)