Hồ sơ điều tra

Điều tra vụ hai người phụ nữ bị giết hại dã man ngoài chuồng vịt, nghi do mâu thuẫn tình cảm

Hổ thừa nhận giết vợ và bà D. do nghi ngờ hai người này có quan hệ tình cảm với nhau.

Sát hại vợ và “tình địch” rồi đi tự tử

Sáng 10/2, đại diện Công an tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan này đang tiếp tục điều tra, làm rõ một vụ trọng án xảy ra tại địa bàn xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, khiến 2 người phụ nữ tử vong, 1 người đàn ông nhảy sông tự tử nhưng được cứu sống.

Danh tính 2 người phụ nữ được xác định là bà Đ.N.M. (45 tuổi, ngụ xã Tân Phú Tây) và bà N.T.N.D. (51 tuổi, ngụ xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc). Cả 2 là bạn chơi thân với nhau, đang hùn vốn nuôi vịt tại xã Tân Phú Tây. Danh tính người đàn ông là Trần Thành Hổ (45 tuổi, chồng bà M.).

Kết quả điều tra của Công an tỉnh Bến Tre xác định, vào đêm mùng 4 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (nhằm đêm ngày 8/2), bà M. và bà D. cùng nhau đi chúc Tết tại nhà một người quen tại địa phương. Đến tối khuya cùng ngày, 2 bà này cùng về chòi canh vịt để ngủ. Khoảng 1h sáng, con của bà M. điện thoại cho mẹ nhưng không được nên đã đến chòi canh vịt để kiểm tra. Tại đây, con bà M. bàng hoàng phát hiện bà M. và bà D. đã tử vong, người bê bết máu.

Lực lượng công an đang phong tỏa hiện trường.

Quá kinh hãi, con bà M. đã truy hô người dân và báo tin cho cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bến Tre cùng công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra làm rõ thủ phạm.

Khi công tác điều tra đang được cơ quan công an tiến hành, khoảng 2h sáng ngày 9/2, ông Hổ điện thoại về cho con bảo đi ra cầu Hàm Luông lấy xe máy về, cha sẽ nhảy cầu tự tử. Ngay lập tức, các con của ông Hổ cùng lực lượng công an chạy ra cầu Hàm Luông thì chỉ phát hiện xe gắn máy của ông Hổ.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định ông Hổ đã nhảy cầu tự tử, tuy nhiên đã bị nước cuốn trôi dạt vào bờ và được người dân phát hiện, đưa đến bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre) cấp cứu. Để đề phòng Hổ sẽ tiếp tục tự tử, cơ quan công an đã cử lực lượng túc trực, giám sát quá trình điều trị của Hổ tại bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu.

Thông tin với PV, một điều tra viên thuộc Công an tỉnh Bến Tre cho biết, kết quả khám nghiệm hiện trường và pháp y cho thấy, bà M. và bà D. bị sát hại dã man bởi nhiều nhát dao trên người. Hai nạn nhân tử vong do mất nhiều máu. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm pháp y, cơ quan công an đã bàn giao thi thể cho người thân để tiến hành mai táng.

Nghi mâu thuẫn xuất phát từ quan hệ đồng tính

Vị điều tra cũng cho biết thêm, sau khi đối tượng Hổ hồi tỉnh, cơ quan công an liền làm việc để làm rõ các nội dung liên quan. Qua làm việc, Hổ đã thừa nhận y là hung thủ dùng dao giết chết vợ và bà D.. Hổ còn khai, do mâu thuẫn gia đình, chuyện tiền bạc lẫn tình cảm vợ chồng nên đã gây ra vụ án trên.

“Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục giám sát đối tượng Hổ tại bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu. Sau khi đối tượng này hồi phục sức khỏe, cơ quan công an sẽ thực hiện các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật”, vị điều tra viên nhấn mạnh.

Theo thông tin ghi nhận của PV, khu vực xảy ra án mạng là một chòi canh vịt làm bằng tôn và lá dừa vây lại. Khu vực chòi canh vịt này nằm bên cạnh một hồ nước, xung quanh bao bọc bởi cây cối rậm rạp. Trong quá trình cơ quan công an thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, hàng trăm người dân địa phương đã có mặt để theo dõi.

Khu vực xảy ra án mạng.

Trao đổi với PV, bà N.T.L. (hàng xóm nhà bà M.) cho biết, bà M. và bà D. là bạn bè chơi thân với nhau nhiều năm nay. Khoảng đầu năm 2018, M. và D. đã góp vốn và cùng nuôi vịt tại hồ nước thuộc phần đất của bà M. ở ấp Tân Hòa Ngoài (xã Tân Phú Tây). Thời gian gần đây, bà M. thường xuyên ngủ tại chòi canh vịt cùng bà D.. Bên cạnh đó, bà M. và bà D. cũng thường xuyên đi chợ và đi công việc chung với nhau.

“Dịp Tết vừa qua, bà M. và bà D. lúc nào cũng đi chung, ngủ chung với nhau như hình với bóng”, bà L. nói.

Người dân bàng hoàng trước vụ án mạng đau lòng.

Theo thông tin từ một số người dân địa phương, vợ chồng Hổ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Mỗi khi nhậu say, Hổ thường xuyên chửi mắng bà M.. Do không thể sống chung, bà M. đã sống ly thân với Hổ được gần 2 năm. Bà D. cũng đã sống ly thân với chồng được một thời gian.

“Từ khi thấy vợ hùn vốn làm ăn với bà D. và thường xuyên ngủ chung với bà này, Hổ đã tỏ thái độ nghi ngờ cho rằng bà M. có quan hệ đồng tính với bà D. nên mới không chấp nhận quay lại với Hổ. Từ đó, Hổ ghen tuông và gây ra thảm án đau lòng”, ông N.V.P. (người dân địa phương) thông tin.

Để tìm hiểu thêm thông tin, PV đã tìm đến bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu để ghi nhận. Tại đây, PV ghi nhận Hổ đang được điều trị tại khoa Cấp cứu. Ở bên ngoài, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre đang túc trực giám sát chặt chẽ. Thông tin từ bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu cho biết, dự kiến trong vài ngày tới, đối tượng Hổ sẽ bình phục hoàn toàn để phục vụ công tác lấy lời khai của cơ quan công an.