An ninh - Hình sự

Điều tra vụ dàn cảnh cướp xe tài xế GrabBike táo tợn giữa ban ngày

Kẻ cướp nhờ một bé gái đặt cuốc xe lừa tài xế GrabBike đến một chung cư. Tại đây, đối tượng yêu cầu nạn nhân đợi mình lên phòng lấy tiền xuống thanh toán rồi thừa cơ cướp xe của tài xế GrabBike.

Ngày 8/9, một cán bộ Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết, đơn vị đang điều tra vụ dàn cảnh cướp xe xảy ra trên địa bàn. Theo điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào sáng 7/9 tại một chung cư thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Vào thời điểm trên, anh P.T.T. (SN 1985, ngụ quận 8, TP.HCM) là tài xế GrabBike được một bé gái đặt xe đi từ đường Phạm Hùng (quận 8) đến cầu Phú Xuân. Tuy nhiên, khách nhận cuốc lại là một nam thanh niên tự nhận mình là công nhân.

Chiếc xe của anh T. trước khi bị cướp.

Khi đến địa điểm dừng, nam thanh niên tiếp tục yêu cầu tài xế chở mình đến chung cư Happy City (xã Bình Hưng). Đến nơi, đối tượng này nói anh T. đứng đợi để người này lên nhà lấy tiền xuống thanh toán cuốc xe.

Không chút nghi ngờ, anh T. tắt ứng dụng Grab, ngồi trên xe đợi nam khách hàng. Vì đợi quá lâu nên anh này bật lại ứng dụng, nhận cuốc xe mới. Tuy nhiên, trong lúc nam tài xế đang đón một khách hàng khác, bất ngờ đối tượng trên lao đến, hất văng anh khỏi xe rồi rú ga tẩu thoát.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến anh T. không kịp phản ứng. Ngay sau đó, anh đã đến Công an xã Bình Hưng trình báo sự việc.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin về vụ cướp xe táo tợn, anh T. kể lại: "Đợi khoảng 4-5 phút, tôi bật ứng dụng để nhận cuốc xe mới thì có một cô gái đặt xe. Lúc này tôi vẫn ngồi trên xe và chưa rút chìa khóa. Tôi có nói người này đợi tôi một chút rồi tôi qua đón. Tuy nhiên, cô gái này có vẻ vội nên tự đi đến chỗ tôi".

Biển số chiếc xe bị cướp.

"Trong lúc tôi đang ngoái ra phía sau nói chuyện với cô gái thì bất ngờ, người hành khách ban đầu chạy đến, xô tôi ngã khỏi xe. Anh ta bật chìa khóa, đề máy, tăng gas bỏ chạy. Sự việc diễn ra rất nhanh, tôi không kịp phản ứng", anh T. nói thêm.

Cũng theo anh T., đối tượng cao khoảng 1,6-1,8m, da ngăm đen. "Đối tượng đội nón bảo hiểm màu bạc, đeo khẩu trang nên tôi không nhìn thấy mặt. Trong lúc ngồi sau xe tôi, đối tượng này nói mỗi sáng đều đi xe ôm đi làm công trình. Chiếc xe bị cướp hiệu Honda Winer  màu vàng, biển số 59F1 - 915.34 ", anh T. kể thêm.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.