An ninh - Hình sự

Thái Lan: Điều tra khối tài sản của Đại tá cảnh sát sở hữu hơn 40 xe sang

Giới chức Thái Lan vừa phát hiện Đại tá Thitisant Utthanaphon sở hữu 42 xe sang. Trước đó, ông này bị cáo buộc tra tấn nghi phạm.

Hôm 11/9, Thitisant Utthanaphon, 41 tuổi, cựu Đồn trưởng đồn cảnh sát ở Nakhon Sawan, miền Trung Thái Lan bị cáo buộc tội Giết người, Lạm quyền và nhiều tội danh khác. Ông ta được cho là đã tra tấn, khiến một nghi phạm ma túy chết vì ngạt thở do bị quấn 6 túi nilon quanh đầu hồi tháng 8.

Vụ án bị đồn cảnh sát của Thitisant bưng bít và ghi vào hồ sơ là chết do sốc thuốc, cho đến khi một luật sư tiết lộ nguyên nhân cái chết của nghi phạm trên Facebook. Sau đó, Thitisant được điều chuyển sang đồn cảnh sát ở tỉnh lân cận nhờ bố của bạn gái can thiệp.

Tuy nhiên, khi một luật sư khác tiếp tục công bố video do một cấp dưới của Thitisant quay lại, ghi lại cảnh ông ta bóp cổ nghi phạm bị còng tay, trong lúc những người khác giữ chặt tay chân anh ta đã khiến cả Thái Lan chấn động. Cảnh sát được cho là buộc phải bắt Thitisant và một số sĩ quan khác. Tuy nhiên, Thitisant phủ nhận mọi cáo buộc.

Luật sư công bố video - Sittra Biabungkerd cho biết làm thế để ngăn cảnh sát "giúp nhau"...

Sau khi Thitisant bị bắt, lối sống xa hoa và mối quan hệ với hàng loạt người nổi tiếng của ông ta bị báo chí phanh phui. Các điều tra viên phát hiện ông ta sở hữu một biệt thự sang trọng ở Bangkok, 42 chiếc xe sang, trong đó có một Lamborghini Aventador trị giá 1,5 triệu USD.

Khối tài sản của Đại tá cảnh sát này ước tính lên tới 18 triệu USD (khoảng 410 tỷ đồng), dù mức lương hàng tháng chỉ 1.300 USD.

Về khối tài sản này, Srisuwan Janya, một nhà hoạt động chống tham nhũng, nói: "Không thể có chuyện một người với số lương như vậy lại mua hơn 40 ôtô, bao gồm xe sang". Ông cũng cho biết, Cơ quan Chống rửa tiền đã được yêu cầu điều tra khối tài sản của Thitisant.

Theo BBC News, Thitisant sinh ra trong một gia đình bình thường, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát vào năm 2003. Sau một thời gian ngắn là thành viên Đội chống ma túy ở Bangkok, Thitisant chuyển tới tỉnh Narathiwat ở miền Nam, gần biên giới với Malaysia.

Thitisant tham gia vào nhiều vụ án ma túy lớn, dấn thân vào các hoạt động kinh doanh bất chính, sẵn sàng nhận hối lộ để trả tự do cho các nghi phạm.

Trong vụ việc tra tấn nghi phạm ma túy dẫn đến bị bắt giữ, nghi phạm đã đồng ý nộp 1 triệu baht, nhưng tay cảnh sát này sau đó đổi ý, đòi gấp đôi là 2 triệu baht.

Do Thái Lan áp mức thuế lên tới 300% đối với những siêu xe như Ferrari, Lamborghini nên một lượng lớn siêu xe được nhập lậu để trốn thuế. Thitisant còn tích cực truy tìm những siêu xe nhập lậu. Mỗi vụ bắt giữ thành công, ông ta được chia 45% giá trị chiếc xe. Theo Hải quan Thái Lan, Thitisant đã tham gia vào 368 vụ bắt giữ siêu xe kể từ năm 2011, thu được khoản tiền lớn và dùng chính số tiền thưởng này mua lại những siêu xe được đem đấu giá.

Theo Pattaya Mail, Thitisant đã chi 60 triệu baht để mua biệt thự ở Thủ đô Bangkok, thuê 2 người giúp việc mang quốc tịch Myanmar. Hàng tuần ông ta đều quay về biệt thự và ở lại vài hôm, đôi khi đem theo cả bạn gái.

Lục soát căn biệt thự, cảnh sát Thái Lan phát hiện 29 siêu xe đỗ trong sân nhà. Biệt thự còn có sân bóng đá và một bể bơi lớn.

Một phần tài sản của Thitisant đến từ đấu giá hàng trăm chiếc xe sang nhập khẩu bị Hải quan Thái Lan thu giữ. Các nhà điều tra dự kiến chuyển hồ sơ cho Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia vào ngày 24/9, trước khi quyết định đề nghị truy tố.

Mộc Miên (T/h theo VnExpress, Dân Việt)