Giải trí

Điều ít biết về những ô sin "bá đạo" bậc nhất màn ảnh Việt

Dù chỉ là ô sin nhưng cô Hoan trong “11 tháng 5 ngày", chị Sâm trong “Hương vị tình thân"... đều được khán giả yêu thích không kém gì diễn viên chính.

Cô Hoan ô sin trong “11 tháng 5 ngày”

Bộ phim “11 tháng 5 ngày” đang nhận được tình cảm rất lớn từ khán giả, các diễn viên dù chính hay phụ đều thể hiện rất tốt vai diễn của mình. Ngoài cặp đôi chính Tuệ Nhi và Đăng thì cô Hoan ô sin và chú Tiến cũng nhận được sự quan tâm không kém.

Cô Hoan ô sin "11 tháng 5 ngày" để lại ấn tượng cho khán giả.

Cô Hoan (diễn viên Anh Thơ)- giúp việc lâu năm cho nhà Tuệ Nhi khiến khán giả bật cười sảng khoái mỗi khi xuất hiện. Cộng đồng mạng còn đặt biệt danh cho cô là “cô ô sin bá đạo nhất màn ảnh”, "ô sin quốc dân", “người ở có tiếng nói hơn chủ”, “giúp việc đầu gấu nhất hệ mặt trời”...

Vai diễn này đã đưa tên tuổi của diễn viên Anh Thơ đến gần hơn với công chúng. Diễn viên Anh Thơ chia sẻ, khi nhận được lời mời đóng vai Hoan, chị đã từ chối vì trước đó cũng mới vào vai giúp việc trong “Cả một đời ân oán”. Tuy nhiên, sau đó, chị đã nhận vai khi được ê-kíp tha thiết động viên.

Dù chỉ là tuyến nhân vật phụ, xuất hiện ít nhưng cô Hoan ô sin trong “11 tháng 5 ngày” khiến khán giả cười sảng khoái.

Với kinh nghiệm gần 30 năm diễn xuất, Anh Thơ đã làm cho nhân vật ô sin xưa nay tưởng nhàm chán, dễ bị lu mờ trở nên khác biệt, mang đến những thước phim ấn tượng.

Ô sin Thuận trong “Mặt nạ hạnh phúc”

Ô sin lộng quyền hơn cả bà chủ đích thị gọi tên ô sin Thuận (Khánh Linh) trong phim “Mặt nạ hạnh phúc”.

Cô ô sin này thể hiện thái độ "ma cũ bắt nạt ma mới", thường chèn ép cô giúp việc trẻ hơn vì cậy thế chủ nhà cần mình. Thuận được giao nhiệm vụ chăm sóc cụ Tính (nghệ sĩ Ngọc Tản) nhưng trước mặt các con cụ thì ngoan ngoãn, ngon ngọt sau lưng lại toàn bày trò.

Vai diễn ô sin “bá đạo” này đã mang về cho Khánh Linh rất nhiều bình luận tích cực về diễn xuất.

Nữ diễn viên Khánh Linh từng chia sẻ, khi vào vai Thuận bản thân cũng thấy sợ nhân vật của mình. Nhiều khi còn lo lắng sẽ bị khán giả chửi mắng ngoài đường vì bị đánh đồng với vai diễn trên phim. Nhưng thật may, mọi đả kích mới chỉ dừng lại trên mạng xã hội.

Ô sin Sâm trong “Hương vị tình thân”

Phần 2 bộ phim “Hương vị tình thân” hiện đang phát sóng trên khung giờ vàng trên VTV, thu hút đông đảo mọi lứa tuổi yêu thích. Sâm ô sin là nhân vật tạo tiếng cười nhiều cho khán giả. Tuy không được học hành đến nơi đến chốn, ít va vấp xã hội nên Sâm thường ăn nói cộc lốc, vô tư, không nhìn trước ngó sau nhưng Sâm lại thật thà, tốt tính nên được cụ Dần (NSND Như Quỳnh) tin tưởng nhất trong các giúp việc trong nhà.

Ngây ngô, không khéo ăn nói nên nhiều tình huống chị Sâm ô sin khiến cư dân mạng được nhiều phen “cười bể bụng”. Trong màn xin nghỉ phép một ngày, Sâm chỉ nói với cụ Dần và ông Khang (NSƯT Mai Nguyên) khiến bà Xuân (Quách Thu Phương) tức giận vì không ai coi mình ra gì. Sâm giải thích, nếu xin phép bà Xuân vẫn phải nói lại với cụ Dần nên Sâm nói với cụ Dần luôn cho nhanh.

Ô sin Sâm trong “Hương vị tình thân” thường xuyên đầu bù tóc rối, quần ống thấp ống cao.

Vào vai nhân vật tính cách không chỉ hâm dở tưng tửng mà ngoại hình, trang phục cũng khiến khán giả phì cười, nhưng diễn viên Minh Cúc không ngại lăn xả vì vai diễn.

Ô sin Lài trong phim “Của để dành”

Bộ phim “Của để dành” lên sóng từ năm 1998 và đến nay, sau nhiều năm vẫn hấp dẫn khán giả vì thông điệp nhân văn và diễn xuất rất đời của dàn diễn viên.

Dàn diễn viên phim “Của để dành”.

Phim xoay quanh câu chuyện, bà Vi (NSƯT Hoàng Yến) già yếu, đau ốm lại mới gặp tai nạn phải nằm một chỗ nên cần người chăm sóc. Trong khi 3 đứa con bà đều bận bịu công việc và vốn chỉ quen với sự chăm sóc một chiều của mẹ.

Biết tin bà Vi bị ngã và nhà đang không có người đỡ đần, các cô con gái đã cất công đi kiếm ô sin về đỡ đần việc nhà, chăm sóc bà Vi. Và, tình cờ được bạn bè giới thiệu cô ô sin Lài.

Ô sin Lài nhanh nhẹn, được việc nhưng cũng thuộc thành phần "quái thai". Lài đề cập rất rõ việc mình chỉ làm việc nhà, làm xong thì nghỉ ngơi và đòi thêm 50 ngàn đồng tiền lương so với bình thường, một năm phải được may 2 bộ quần áo mới.

Quả thật, Lài rất được việc, nhanh nhẹn, tháo vát nhưng cũng có vô vàn tật xấu như thù dai, chấp vặt và thích đi đưa chuyện. Cũng vì tính cách "bá đạo" của mình mà ô sin Lài trở thành "khắc tinh" với cô con gái út vốn đanh đá, đỏng đảnh của bà Vi.

Người mang đến màu sắc thú vị cho vai diễn ô sin này là nữ diễn viên Thùy Giang.

Trúc Chi (tổng hợp)