An ninh - Hình sự

Điều gì khiến al-Hair trở thành “nhà tù xa xỉ bậc nhất” của Saudi Arabia?

Ngoại trừ những khẩu súng máy và tháp canh cao chót vót, nhà tù an ninh tối cao al-Hair trông không khác gì một khách sạn năm sao, thậm chí còn có khu dành riêng cho các cặp vợ chồng.

Không những nhà tù khác trên thế giới luôn chìm đắm trong sự im lặng, nghiêm ngặt và bí bức, al-Hair toát lên vẻ xa xỉ, sang trọng nhưng không kém phần lãng mạn bằng những chùm hoa tử đinh hương trên chiếc cổng chào. Trải dọc suốt 38 phòng giam riêng biệt là tấm thảm nhung đỏ mượt. Bên trong mỗi căn phòng đều được trang bị một chiếc giường ngủ cỡ 1m5x2m, tủ lạnh, TV và vòi hoa sen.

Ảnh chụp toàn cảnh nhà tù al-Hair

Không chỉ vậy, ATM được trang bị ở tất cả các góc của nhà tù, các tù nhân đã lập gia đình được phép ở riêng với chồng hoặc vợ trong khoảng 3 – 5 tiếng/tháng tại một căn phòng ấm áp, được trang bị sẵn trà, đồ ăn ngọt và quần áo bằng lụa.

Tính đến thời điểm hiện tại, nhà tù al-Hair đang giam giữ gần 1000 tù nhân, đa phần trong số họ đều là phần tử khủng bố nguy hiểm bị kết án lâu dài. Al-Hair là một trong số năm nhà tù có hệ thống an ninh cao nhất của Saudi Arabia nhằm đối phó với tỷ lệ khủng bố đang gia tăng trên thế giới.

Một phần quang cảnh trong khu khách sạn Family Home

Ban đầu, các nhà tù ở Saudi Arabia đều không cho phép phóng viên, những nhà nghiên cứu và các nhà hoạt động nhân quyền tiếp cận. Tuy nhiên, vài năm gần đây Hoàng tử Mohammad bin Nayef đã cho phép báo chí tham quan nhà tù al-Hair. Theo một nguồn tin, Hoàng tử cho phép người ngoài thăm quan nhà tù để bác bỏ tin đồn của một số nhà hoạt động nhân quyền về việc tù nhân tại đây bị bỏ đói, tra tấn và chịu một cuộc sống không giống con người. Điều duy nhất “khách tham quan” không được phép đó là chụp ảnh.

Được biết, Chính phủ Saudi chịu trách nhiệm chi trả mọi thứ liên quan đến tù nhân. Người thân của tù nhân được hưởng phúc lợi như tiền sinh hoạt hàng tháng, tiền học phí cũng như tiền máy bay, khách sạn cho gia đình đến thăm tù. Thậm chí, ngoại trừ tù nhân có tiền án giết người thì tất cả đều được về tham gia đám cưới hoặc đám ma của người nhà với số tiền mặt là 2.600 USD như một món quà. Tất nhiên, mọi việc đều phải chịu sự giám sát của quản ngục.

Nhìn thấy hình ảnh này, có ai nghĩ đây là một nhà tù cho những tên khủng bố cơ chứ! 

Đặc biệt hơn, trong al-Hair có một khu vực đặc biệt có tên là Family Home. Đây là khu khách sạn dùng để khen thưởng cho những tù nhân có thành tích cải tạo tốt. Family Home gồm 18 phòng có sức chứa lên đến 9 người cùng sân chơi cho trẻ nhỏ và tiệc buffet miễn phí. Các sĩ quan cho biết, mỗi năm chính phủ phải chi trả 35 triệu USD cho nhà tù al-Hair.

Han (theo Washingtonpost)