Ngôi sao

Diễn viên Trung ruồi: "Khán giả chê tôi xấu, tôi thấy đó như lời khen"

Diễn viên Trung ruồi gây ấn tượng với vẻ "xấu lạ" trên sân khấu. Từng nhận được nhiều lời mời thay đổi vẻ ngoài nhưng anh quyết định "có sao dùng vậy".

Nguyễn Hà Trung (Trung ruồi) sinh năm 1993, là diễn viên hài trẻ nổi bật hiện nay trong làng hài miền Bắc với nhiều dự án phim tự sản xuất trên Youtube. Anh được biết đến từ khi là thành viên của nhóm hài Kem Xôi TV, sau đó tham gia sân khấu kịch và phim truyền hình Những người nhiều chuyện. Anh là một trong những diễn viên trẻ hiếm hoi được tham gia Táo Quân - Gặp nhau cuối năm. Mới đây, anh đã có những chia sẻ với PV về cuộc sống, công việc của mình.

Diễn viên Trung ruồi.

Chào diễn viên Trung ruồi, có thời gian, khán giả thấy anh tập trung vào kinh doanh, có phải nghề diễn không thể cho anh "kinh tế rủng rỉnh" được?

Tôi là một diễn viên tự do, không thuộc quân số của Nhà hát nào nên có nhiều thời gian rảnh hơn. Tôi có cùng một số người bạn để mở một nhà hàng mang tên Nấm rừng. Tuy nhiên, do dịch bệnh kéo dài nên việc kinh doanh cũng không thuận lợi. Một người làm nghệ thuật mà lấn sân sang kinh doanh thì cũng có nhiều vất vả. Hơn nữa, không ai có thể giàu vì nghề diễn cả, nhiều anh chị đi trước tôi cũng kinh doanh để có thêm thu nhập, nuôi dưỡng đam mê làm nghề.

Tôi nghĩ, việc kinh doanh cũng phụ thuộc vào sự kiên trì và may mắn, hy vọng dịch bệnh sớm qua nhanh để tôi lại được kinh doanh. Bên cạnh việc đi diễn, thì nếu kinh doanh thành công, người diễn viên sẽ yên tâm làm nghề mà không lo nhiều đến "cơm áo, gạo tiền".

Cát-xê của anh ở thời kỳ đỉnh cao thế nào?

Tôi là một diễn viên không bao giờ "hét" cát-xê biểu diễn. Trước dịch bệnh thì tôi cũng không kén chọn nhiều, gần như cứ có show là đi. Tuy nhiên, phần lớn đó là những show diễn phù hợp với mình. Nếu không hợp, tôi cũng từ chối luôn. Tôi từng từ chối show diễn đám cưới dù được trả cát-xê vài nghìn đô. Tôi luôn mong muốn mang đến những sản phẩm giải trí có ý nghĩa, chiều sâu cho khán giả. Và tôi cũng mong muốn được cống hiến ở môi trường thực sự dành cho nghệ thuật, đó có thể là nhà hát, là trường quay hay sân khấu được dựng lên nhưng khán giả toàn tâm toàn ý đón nhận chứ không phải vừa ăn, vừa tiệc vừa xem hài.

Trung ruồi từng từ chối diễn show ở đám cưới.

Lâu rồi không thấy anh vào vai ở phim truyền hình mà tập trung diễn hài, có phải vì diễn hài cát-xê cao hơn không?

Không phải, tôi là diễn viên đa-zi-năng nên muốn mình thử sức ở tất cả các lĩnh vực, nếu có đạo diễn mời làm phim, tôi đồng ý luôn. Sắp tới tôi được vào vai Long đần trong phim 11 tháng 5 ngày của đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu, Lê Đỗ Ngọc Linh. Đây là một vai thú vị. Tôi thích đến mức hồi hộp và stress vì "cái ông" Long đần này. Trước giờ, khi tham gia phim truyền hình tôi thường chỉ được đóng những vai hài ngắn ngắn và ít có số phận.

Lần này khi được nhận kịch bản với cái tên Long đần tôi lại nghĩ sẽ là một vai diễn giống những gì tôi được làm trước đây. Nhưng khi đọc kỹ thì không phải. Cái "đần" của Long đần không chỉ đơn thuần là hài hước mà nó là cái thật thà của nhân vật. Và đây cũng là vai diễn truyền hình đầu tiên của tôi mà số phận rõ ràng như thế.

Anh đã định hình trong lòng khán giả là diễn viên hài, anh có sợ hình ảnh mới trong phim truyền hình sẽ làm khác giả “sốc” không?